Công an Hà Nội trao trả tài sản hàng trăm triệu đồng cho người dân bị rơi trên đường

20:42 | 01/12/2021
(LĐTĐ) Ngày 1/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành trao trả tài sản bị mất là 100 triệu đồng cho anh Lê Văn Long (sinh năm 1984 ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Truy bắt hơn 40 đối tượng đua xe trái phép trong đêm Công an Hà Nội trao trả nhiều xe máy cho người dân bị mất trộm

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, ngày 31/11, Đội Cảnh sát thi hành án, Công an quận Hoàn Kiếm phân công Trung sĩ Phạm Đức Việt, chiến sĩ nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh khu vực cổng Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (51 phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm).

Khoảng 9h sáng, khi đang làm nhiệm vụ, Trung sĩ Việt phát hiện hai thanh niên đi xe máy đánh rơi một chiếc túi thể thao đựng vợt bóng bàn trên đường. Dù Trung sĩ Việt đã gọi với theo cảnh báo, nhưng 2 thanh niên vẫn không dừng lại.

Nhặt túi lên, Trung sĩ Việt nhanh chóng phối hợp với bảo vệ phiên toà, báo cáo chỉ huy đơn vị và hết ca trực bàn giao cho Công an phường Lý Thái Tổ. Qua kiểm đếm ban đầu, trong túi có hơn 100 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân mang tên Lê Văn Long (sinh năm 1984; trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội). Công an quận Hoàn Kiếm đã liên hệ với Công an xã Lê Lợi tìm được chủ nhân chiếc túi.

Công an Hà Nội trao trả tài sản hàng trăm triệu đồng cho người dân bị rơi trên đường
Anh Lê Văn Long có mặt tại Công an quận Hoàn Kiếm nhận lại tài sản đã đánh rơi. (Ảnh: CAHN)

Chiều 1/12, có mặt tại Công an quận Hoàn Kiếm nhận lại tài sản đã đánh rơi, anh Long xúc động cho biết, số tiền trên là tiền dành dụm của gia đình lo công việc sửa nhà cuối năm. Sau khi biết là bị rơi, bản thân anh và gia đình đã rất lo lắng. May mắn khi nhận lại được số tiền, thay mặt gia đình, anh Long chân thành cảm ơn Công an quận Hoàn Kiếm và cá nhân Trung sĩ Phạm Đức Việt.

Còn tại huyện Phúc Thọ, ngày 29/11, Công an huyện Phúc Thọ nhận được Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1966; trú tại xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Nội dung thư cảm ơn tập thể Công an xã Xuân Đình đã hỗ trợ tìm nhận lại được túi xách ông đánh rơi, trong đó có số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 27/11, Công an xã Xuân Đình nhận được thông báo của ông Nguyễn Văn Đức về việc trên đường đi làm từ nhà đến trụ sở UBND xã Xuân Đình, ông Đức có đánh rơi một túi xách, bên trong có số tiền gần 1 tỷ đồng. Ông Đức mong muốn và đề nghị Công an xã hỗ trợ tìm lại chiếc túi xách mình đã đánh rơi.

Công an Hà Nội trao trả tài sản hàng trăm triệu đồng cho người dân bị rơi trên đường
Công an xã Xuân Đình đã đưa bà Đoàn Thị Tâm đến gặp gỡ, trả lại túi xách bà đã nhặt được cho ông Nguyễn Văn Đức (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: CAHN)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Đình đã phân công cán bộ chiến sĩ tiến hành xác minh rà soát camera dọc tuyến đường. Thông qua dữ liệu camera đã phát hiện có một người phụ nữ đi xe máy nhặt được chiếc túi xách mà ông Nguyễn Văn Đức đánh rơi.

Cơ quan Công an đã xác minh được người nhặt được túi xách là bà Đoàn Thị Tâm (sinh năm 1976; trú tại thôn Bảo Lộc 3, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ). Sau khi gặp gỡ, được biết bà Đoàn Thị Tâm cũng đang tìm cách liên hệ để tìm người đánh rơi túi xách, Công an xã Xuân Đình đã đưa bà Đoàn Thị Tâm đến gặp gỡ, trả lại túi xách bà đã nhặt được cho ông Nguyễn Văn Đức cùng với đầy đủ số tiền bên trong là 957,96 triệu đồng.

Tinh thần trách nhiệm của Công an xã Xuân Đình cũng như thiện chí của bà Tâm đã được chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương. Bằng những việc làm tốt hết lòng vì dân, lực lượng Công an xã đã tạo được sự đồng thuận, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an xã với nhân dân trên địa bàn.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này