Chào tháng Mười hai dấu yêu

15:17 | 02/12/2021
(LĐTĐ) Tháng Mười hai - tháng cuối cùng của một năm đã tới. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chúng ta lại sắp chạm vào thêm một mốc thời gian của đời người.
Đông Hà Nội thấm trong ký ức Mình đã đi qua bao chiều mưa?

Tháng Mười hai, những đọn nắng ngọt ngào cuối cùng của mùa thu rủ nhau đi trốn, nhường chỗ cho gió lạnh tràn về muôn lối. Từng làn mây xám nhạt lờ lững trôi trên bầu trời. Mỗi sớm cuối tuần, tôi thường muốn cuộn mình trong chăn ấm thêm chút nữa, lắng nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, hít hà hương cà phê sớm thơm hương trong căn phòng nhỏ... Và, tâm trí bỗng chùng xuống nghĩ suy về ngày tháng cũ.

Chào tháng Mười hai dấu yêu
Ảnh minh họa

Nhanh thế, mới đầu xuân, ta háo hức bước vào một năm mới với bao hy vọng tốt đẹp. Một năm qua, mỗi ngày ta luôn nỗ lực hết mình. Giờ đây, những kế hoạch dồn dập của tháng cuối năm thúc giục mỗi người đều phải “chạy nước rút” để hoàn thành công việc. Vậy rồi, ta lại hối hả lao vào vòng xoay cùng bao áp lực. Có những chiều đông lạnh, từng giọt mưa táp vào mặt lạnh cóng. Đôi khi, tự thấy thương mình, nhưng rồi tự nhủ: “Tôi ơi, cố lên, nhất định phải hoàn thành kế hoạch vào tháng cuối của năm”.

Tháng Mười hai, cho ta tìm lại những mảnh yêu thương thất lạc. Tháng Mười hai, sưởi ấm con tim bằng khúc nhạc Giáng sinh rộn rã vui tươi. Tháng Mười hai, tim chợt mềm trong cảm xúc ngọt ngào yêu thương. Tháng Mười hai thắp sáng niềm vui lấp lánh trong ánh mắt ai đó trao nhau. Đêm Nô-en, dường như cái lạnh ngọt ngào hơn bởi tay ta được ủ trong bàn tay ấm nóng của người thương.

Tháng Mười hai tới, đã nghe đâu đây phong vị Tết vấn vương trong gió. Cha mẹ già bắt đầu mong ngóng những người con xa quê. Mẹ của ta lại tính đến việc chuẩn bị những món ăn cổ truyền, hợp khẩu vị các con. Dù đi bao xa, những món ăn với hương vị quê nhà luôn in trong tâm khảm, đánh thức vị giác, khứu giác của ta. Cha ươm vài cây hoa cảnh, sửa sang nhà cửa đẹp hơn để đón con cháu trở về. Chỉ mới nghĩ đến những điều đó thôi, tim ta đã chộn rộn xốn xang tháng cuối năm.

Có những chiều cuối năm, tôi trốn vào một góc nhỏ bình yên, ngắm thành phố từ trên cao. Ủ tách trà ấm nóng trong tay, tạm “đánh rơi” mọi áp lực công việc, chìm trong những bản nhạc hòa tấu dìu dặt, bỗng thấy lòng an nhiên đến lạ. Tôi cứ thầm nghĩ về những phận người đang hối hả trong dòng đời ngược xuôi dưới phố. Liệu những ai trong số họ đạt được những điều mình muốn một cách hoàn mỹ? Vâng, vốn dĩ cuộc đời luôn ẩn chứa nhiều bão dông và thử thách. Nhưng tôi nhận thấy, họ đang nỗ lực hết mình, chăm chỉ làm việc và không chán nản, không bỏ cuộc. Tôi tin rằng, khi có sự đam mê và tận tâm vì công việc, ắt sẽ có người tôn trọng giá trị con người của bạn.

Tháng Mười hai cho tôi nhận ra rằng, thời gian là hữu hạn và không ai có thể xoay chuyển ngược vòng thời gian. Có những cơ hội ta để vuột mất khỏi tầm tay trong khoảnh khắc. Sau này, dù có tiếc nuối cũng không thể quay lại. Tháng Mười hai, tháng khép lại của một năm nhưng ta hãy chuẩn bị sẵn tâm thế cho một sự khởi đầu với những vận hội mới.

Với tôi, tháng Mười hai như một người bạn tri kỷ. Người bạn đó cùng tôi ôn lại những giây phút đã qua của một năm. Và đôi khi, người bạn đó cho tôi nhìn lại cả một quãng thời gian trầm luân dâu bể để biết trân quý những phút giây tĩnh tại an nhiên. Tháng Mười hai như một nốt lặng để cho ta ngẫm lại những ngày tháng cũ. Chào tháng Mười hai, chào người bạn tri kỷ với bao điều hoài niệm dấu yêu.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này