Xem “Thương ngày nắng về” để nghe câu “có mẹ đây rồi”

08:45 | 11/11/2021
(LĐTĐ) Khá lâu rồi trên phim truyền hình Việt Nam, mới xuất hiện nhân vật người mẹ nằm ở trung tâm một câu chuyện dài hơi, một người mẹ được khai thác nhìn nhận ở nhiều góc độ, không phóng đại cũng không tô hồng như trong “Thương ngày nắng về”. Phim sẽ lên sóng VTV3 bắt đầu từ 15/11.
Khi phim truyền hình Việt lên ngôi Điện ảnh về đề tài nông thôn thời hiện đại: Cần đột phá, sáng tạo hơn

Khai thác những mảng màu đa dạng

Bộ phim kể câu chuyện về một gia đình nối từ quá khứ đến hiện tại, với bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, ở các thế hệ khác nhau. Trong đó, bà Nga không phải là một người mẹ hoàn hảo. Bà tần tảo nhưng cũng lắm điều, bà hy sinh nhưng cũng kể lể, bà lo toan nhưng cũng áp đặt... Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa bà và ba cô con gái không phải lúc nào cũng yên ấm, thậm chí có lúc những đứa con hay chính bà, bức bối muốn bước ra khỏi ngôi nhà của mình.

Xem “Thương ngày nắng về” để nghe câu “có mẹ đây rồi”
Một cảnh trong phim “Thương ngày nắng về”

Nhưng điều làm nên một bà Nga khác biệt, vừa gần gũi lại vừa độc nhất vô nhị, chính là luôn kiên cường bước tiếp. Câu “thần chú” mà bà dành cho ba cô con gái là “có mẹ đây rồi”: “Nếu đời này mà dễ dàng, thì con người ta đã không đến thế giới này bằng tiếng khóc. Mẹ sống được đến bây giờ, thì con gái mẹ nhất định cũng sẽ sống được. Cứ yên tâm. Có mẹ đây rồi...”. Trong phim, người mẹ được khai thác, nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, không phóng đại, không tô hồng, mà chỉ từ những chi tiết, tình huống bình dị, đời thường, để toát lên tình thân, tình người ấm áp.

“Thương ngày nắng về” không chỉ kể về tình thân mà còn đem đến cho khán giả nhiều khía cạnh về cuộc sống xung quanh mối quan hệ của Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân với những va vấp trong tình yêu, công việc... Với những mảng màu khai thác đa dạng, “Thương ngày nắng về” mang đến câu chuyện ấm áp, gần gũi như vị nắng sau những ngày mưa dài, truyền tải những thông điệp giản dị mà ý nghĩa về tình thân, hôn nhân, tình yêu và gia đình. Ở đó, khán giả có thể dõi theo hành trình của những cô gái khi trở thành những người phụ nữ: Yêu đương, lập gia đình, sinh con… và rồi khi đã làm mẹ, thì biết yêu thương mẹ mình, như mẹ mình, ngày xa xưa, biết yêu thương bà ngoại… Bên cạnh đó, tình chị em cảm động, những câu chuyện tình yêu kịch tính, những bí mật cất giấu phía sau cánh cửa gia đình hào môn, con đường theo đuổi giấc mơ tuổi trẻ… cũng sẽ là những gia vị khiến cho câu chuyện phim trở nên hấp dẫn và là món ăn tinh thần đáng giá.

Dàn diễn viên hùng hậu

Chiều 9/11, dàn diễn viên phim “Thương ngày nắng về” đã có buổi livestream giao lưu cùng khán giả trước ngày phim chính thức lên sóng vào 15/11 tới. Nhân vật chính của phim là bà Nga do NSƯT Thanh Quý đảm nhiệm. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi đi chợ thấy những phụ nữ gánh gồng vất vả tôi rất muốn làm một vai gì đấy lam lũ, tần tảo, chăm chỉ, chịu khó để chia sẻ với chị em phụ nữ nỗi khó khăn trong cuộc sống. May mắn tôi nhận vai bà Nga vất vả từ trẻ, chồng mất sớm, nuôi 3 con, 1 con nuôi từ lúc trứng nước. Tôi sống gian khổ từ bé nên sự hoà nhập với nhân vật bà Nga không có gì là ngỡ ngàng, bất ngờ. Khi đọc kịch bản và tập thoại dù chưa diễn, chưa làm gì, mấy “mẹ con” không nhịn được khóc, nước mắt cứ tuôn ra. Đạo diễn nói: Cô nhịn đi, cô cố nhịn đi để dành cho lúc quay”.

Điều NSƯT Thanh Quý lo nhất là quá trình quay bị gián đoạn thì cảm xúc với vai diễn cũng bị gián đoạn nhưng rồi cũng vượt qua. Đến giờ, khi phim vẫn đi được nửa chặng đường, NSƯT Thanh Quý có cảm giác như Lan Phương, Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) và Ngọc Huyền là ba cô con gái thật của mình chứ không còn là bạn diễn.

Diễn viên Lan Phương vừa khóc vừa chia sẻ, đây cũng là một vai diễn rất khác so với những dạng vai trước đây của cô. Đó là một vai cũng tảo tần giống “mẹ” Thanh Quý, có cuộc sống bình dị giống như tất cả các cô gái ngoài kia. “Khi Phương đóng Vân Khánh, tự nhiên mình nhìn mọi thứ trong cuộc sống cũng sâu sắc hơn, Phương nhìn mọi thứ với đôi mắt đồng cảm hơn”.

Còn diễn viên Phan Minh Huyền cũng đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn này. Cô tự tin sẽ đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua vai diễn này. Bên ngoài buổi họp báo, Phan Minh Huyền tiết lộ, cô đã chăm chút cho Vân Trang của “Thương ngày nắng về” đến mức khi cảm thấy thoại chưa đạt cảm xúc như cô muốn, cô đều xin đạo diễn cho mình được lồng tiếng lại làm sao đạt thì thôi. Đạo diễn Bùi Tiến Huy dành nhiều lời khen cho Phan Minh Huyền. Anh đã có nhiều dịp làm phim có sự tham gia của Phan Minh Huyền, nhưng, đến “Thương ngày nắng về”, anh nhận thấy Phan Minh Huyền đã thực sự trưởng thành, diễn xuất đằm thắm hơn rất nhiều.

Điều bất ngờ và đáng chờ đợi nhất cho khán giả có lẽ thuộc về vai diễn của Hồng Đăng. Không còn là một soái ca điềm đạm chín chắn, đóng cặp với Lan Phương, Hồng Đăng vào vai Đức đầu bù tóc rối, một người chồng “mãi không chịu lớn”, như một “đứa con” của vợ. Bản thân Hồng Đăng chia sẻ, anh vô cùng hào hứng cho vai diễn “khác biệt” nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của mình. Dàn diễn viên hùng hậu, thực lực còn phải kể đến NSND Lan Hương "Bông", NSND Trung Anh, NSND Minh Hoà, NSƯT Bá Anh, NSND Tiến Đạt… Mỗi cái tên đều thừa sức bảo chứng cho độ hấp dẫn của bộ phim.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này