Góp sức chống dịch bằng âm nhạc

11:33 | 09/11/2021
(LĐTĐ) “Anh ơi, anh nhớ về” và “Ranh giới” là hai ca khúc viết về đề tài chống dịch của nhạc sĩ trẻ, thầy giáo thanh nhạc Tuấn Nguyễn đang nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của khán giả. Phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với Tuấn Nguyễn để hiểu hơn về những sáng tác của anh.
Khơi dậy tình yêu Hà Nội bằng âm nhạc Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân lan toả tinh thần chống dịch với "Cùng Sài Gòn san sẻ yêu thương"

Phóng viên: Xin chào Tuấn Nguyễn, hai ca khúc anh vừa sáng tác “Anh ơi, anh nhớ về” và “Ranh giới” đã chạm đến trái tim của người nghe và lan toả tinh thần chống dịch. Khán giả tò mò muốn biết về anh, anh có thể giới thiệu gì về mình?

Nhạc sĩ Tuấn Nguyễn: Tôi là người sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội - nay là Trường Đại học Thủ Đô và Khoa Thanh Nhạc trường Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. Hiện tại Tuấn Nguyễn đang là cán bộ phòng Nghệ thuật Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô phụ trách mảng tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật và giảng dạy bộ môn Thanh nhạc.

Phóng viên: Cơ duyên nào đưa anh đến với sáng tác và anh lấy cảm hứng để cho ra đời 2 bài hát trên như thế nào?

Nhạc sĩ Tuấn Nguyễn: Thật ra hồi học Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, năm 2002, tôi cũng có viết 1 bài tặng một người bạn và không giữ lại cho mình nên không còn nhớ. Bẵng đi, đến thời gian trở lại đây, có một người anh động viên Tuấn Nguyễn viết bài cho công ty của anh ấy. Bên cạnh đó, Tuấn Nguyễn nghĩ rằng khi khi cả đất nước đang căng mình chống dịch như vậy, âm nhạc cũng là liều thuốc tinh thần để xoa dịu tâm hồn, cũng góp lên một tiếng nói để lan toả tinh thần chống dịch. Viết nhạc cũng giúp mình cũng được gửi gắm tiếng nói, tâm hồn mình vào tác phẩm.

Góp sức chống dịch bằng âm nhạc
Nhạc sĩ trẻ Tuấn Nguyễn.

Với “Anh ơi, anh nhớ về”, Tuấn Nguyễn ấn tượng mạnh khi nhìn thấy hình ảnh từng đoàn chiến sĩ (Quân đội, Công an, Bác sĩ), đặc biệt là lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã hành quân vào hỗ trợ miền Nam chống dịch. Cảm giác như đất nước đang bước vào một cuôc chiến khốc liệt. Và ca khúc này ra đời với mong muốn các anh hãy chiến đấu như những người hùng và sẽ trở về quê nhà nơi cha mẹ, vợcon đang chờ đón.

Đối với “Ranh giới”, tôi lấy cảm hứng khi xem bộ phim tư liệu “Ranh giới” của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư được phát trên VTV1. Bộ phim nếu quý vị xem đều biết đó là một cuộc chiến giữa lằn ranh sinh tử của các y bác sĩ để cứu sống thai phụ và các bệnh nhân mắc Covid-19. Trong lằn ranh này, chính họ cũng phải đối mặt với tử thần khi bị nhiễm Covid-19. Tôi bị xúc động mạnh, xem mà không cầm được nước mắt. Ngay đêm đó, những giai điệu đầu tiên của ca khúc ra đời. Để bài hát được chân thực, Tuấn Nguyễn đã lấy tên bài cùng với tên phim: “Ranh giới”.

Phóng viên: Trong khi đa phần những sáng tác của các nhạc sĩ về các lực lượng tuyến đầu đều có những từ ngữ như “vi rút Corona, đại dịch, Covid-19, chiến thắng Covid-19, chiến thắng đại dịch…” còn anh lại không hề lựa chọn những từ ngữ đó vào “Anh ơi, anh nhớ về” và “Ranh giới”?

Nhạc sĩ Tuấn Nguyễn: Đó là phong cách viết riêng của Tuấn Nguyễn. Tôi nghĩ dịch bệnh đã quá khó khăn, đau khổ rồi. Nếu cho những từ ngữ tả thực như vậy sẽ càng khiến bài hát thêm nặng nề. Về thủ pháp sáng tác thì cũng không nên tả thực quá, vì những từ ngữ đó, thật sự không hay khi đưa vào bài hát. Thêm nữa, tôi muốn bài hát của mình được trường tồn, dùng trong bất cứ thời nào, cũng là ca ngợi các lực lượng tuyến đầu. Nếu cho các từ ngữ liên quan đến dịch bệnh vào, sau khi dịch hết, những bài hát đó sẽ chẳng ai mong muốn nghe lại nữa! (cười)

Đây là bài hát mang thể loại Epic Rock Ballad với giai điệu và hòa âm ở giọng thứ, lột tả hết các cung bậc cảm xúc từ đau đớn, giằng xé, thương xót đến niềm vui vỡ òa. Âm nhạc phải làm sao gây xúc động mạnh và có được nước mắt của người nghe như chính mình khi xem bộ phim. Ca khúc được tôi chuyển đoạn khá nhiều và màu sắc các đoạn cũng khác nhau để thể hiện các cung bậc cảm xúc khác nhau. Kết bài Tuấn Nguyễn cũng muốn gửi tới sự lạc quan và niềm hy vọng phía trước.

Phóng viên: Thời gian tới, anh đã có thêm những ấp ủ cho sáng tác mới của mình chưa?

Nhạc sĩ Tuấn Nguyễn: Tôi đã viết xong một ca khúc với lời ca và giai điệu ngọt ngào về mùa thu Hà Nội. Tôi đang tìm ca sĩ tên tuổi hợp với bài này, ví như ca sĩ Bằng Kiều. Sắp tới, tôi cũng sẽ cố gắng sáng tác thêm nữa và mong các tác phẩm của mình sẽ được lan toa đến nhiều người nghe nhiều hơn.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này