“Mái ấm Công đoàn”, ấm áp tình người

10:16 | 19/10/2021
(LĐTĐ) Những lần theo chân cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đi khảo sát và trao “Mái ấm Công đoàn”, chúng tôi mới cảm nhận hết được ý nghĩa, tính nhân văn của chương trình “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phía sau mỗi căn nhà khang trang là những câu chuyện cảm động về sự ấm áp tình người từ cả người trao và nhận mái ấm...
Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội vui mừng đón nhận “Mái ấm Công đoàn” “Mái ấm Công đoàn” mang hạnh phúc cho đoàn viên khó khăn

Những mái nhà khang trang ấm nghĩa tình

Những ngày tháng 10, giữa thời tiết mưa rét, cán bộ Công đoàn của LĐLĐ thành phố Hà Nội vẫn không quản ngại vất vả đến tận nhà của các đoàn viên, người lao động khó khăn để bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Cùng đoàn đến căn nhà còn thơm mùi vữa mới, đang trong quá trình hoàn thành các hạng mục sửa sang, lợp mái… của gia đình chị Nguyễn Thị Tú (đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tản Lĩnh, huyện Ba Vì), chúng tôi chứng kiến những giọt nước mắt xúc động cứ lăn dài trên má chị.

Lập gia đình nhiều năm, vợ chồng chị Tú vẫn sống trong căn nhà dột nát. Khổ nhất là vào những ngày mưa to, nước chảy lênh láng trong nhà. Do đó, từ lâu chị Tú đã mơ ước có cho gia đình mình một ngôi nhà chống chọi được mưa, nắng. Tuy nhiên, mỗi lần muốn sửa lại nhà thì chị luôn phải “đau đầu” nghĩ tiền đâu, bởi chồng chị làm nghề tự do, đồng lương của chị lại hạn hẹp, đi làm chỉ đủ chi tiêu, sinh hoạt, học hành cho con. Được sự hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” 40 triệu đồng của LĐLĐ thành phố Hà Nội và sự chung tay của LĐLĐ huyện Ba Vì, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan công tác, gia đình và đồng nghiệp, chị Nguyễn Thị Tú đã xây dựng được căn nhà mới vững chắc, sạch đẹp.

“Mái ấm Công đoàn”, ấm áp tình người
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Phương Lan (đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần giầy Thượng Đình)

“Bây giờ không còn cảnh mang chậu hứng nước mưa dột từ mái nhà nữa rồi”, đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Phương Lan (đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần giầy Thượng Đình) khi được nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Đứng trong căn nhà vừa được sửa chữa kiên cố, nhìn ra phía ngoài trời mưa tầm tã, chị Lan kể, trước đây, căn nhà cấp 4 của gia đình chị chỉ vỏn vẹn 15m2, qua nhiều năm sử dụng, căn nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, tường nhà nứt nẻ, bong tróc. Cả gia đình 3 người luôn phải sinh hoạt trong không gian chật chội, trời mưa thì ẩm thấp, nước dột từ mái nhà xuống sàn, trời nắng nóng thì oi bức.

Trong hoàn cảnh này, vợ chồng chị luôn mong muốn cải tạo, sửa chữa nhà để yên tâm sinh sống. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế gia đình chưa cho phép, bản thân chị làm công nhân, lương trung bình 5,5 triệu/tháng, còn chồng chị là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng nhiều khi không đủ để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt và nuôi con ăn học. Khó khăn chồng chất khó khăn khi cuối năm 2020, chị Lan phát hiện bị ung thư tuyến giáp, phải tiến hành phẫu thuật và dùng thuốc điều trị thường xuyên. Từ đó đến nay, đôi vai của vợ chồng chị lại thêm một gánh nặng mang tên chi phí khám chữa bệnh. Mong muốn có một căn nhà mới của cả gia đình gần như bị dập tắt.

“Tôi như thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm tối tăm khi nhận thông tin trường hợp của mình sẽ được LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng để có kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”, chị Lan nhớ lại thời điểm được đại diện Công đoàn Công ty Cổ phần giầy Thượng Đình thông báo.

Chị Lan tâm sự: “Sự hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chính là nguồn động lực to lớn để vợ chồng tôi quyết tâm sửa chữa căn nhà của mình. Cuối tháng 6/2021, căn nhà được tháo dỡ và sửa chữa, sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thiện, có thêm gác xép làm không gian riêng cho con gái học tập, sinh hoạt. Mặc dù phải vay mượn ít nhiều và cuộc sống còn khó khăn, nhưng được ở trong căn nhà mới cả gia đình tôi đều cảm thấy thoải mái”.

Sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp Công đoàn

Với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để có kinh phí xây dựng một căn nhà khang trang, kiên cố không phải là điều dễ dàng. Việc tổ chức Công đoàn có mặt kịp thời quả thật giống như là một “liều thuốc tinh thần” để họ nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đó cũng là trường hợp của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (công nhân Nhà máy gạch Ceramic Hồng Hà - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà, thuộc Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội).

“Mái ấm Công đoàn”, ấm áp tình người
Căn nhà mới xây dựng kiên cố của gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (công nhân Nhà máy gạch Ceramic Hồng Hà - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà, thuộc Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội)

Gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết có hoàn cảnh hết sức éo le. Nhớ về căn nhà cũ của chị Tuyết ai cũng cảm thấy ái ngại. Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1985 do bố mẹ chồng để lại, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, dột nát, lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ bởi tường nhà đã nứt toác. Hoàn cảnh túng thiếu cùng với một số thủ tục pháp lý gặp nhiều khó khăn khiến mơ ước có căn nhà mới của chị tưởng chừng như xa vời.

Trước những trăn trở của vợ chồng chị Tuyết, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà đã tích cực vào cuộc vì đoàn viên. Ông Nguyễn Tiến Hưng (Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà) chia sẻ, Công đoàn Công ty đã đồng hành và động viên gia đình chị Tuyết hoàn tất các thủ tục pháp lý, đủ điều kiện xây nhà và nhận hỗ trợ.

Công đoàn Công ty đã báo cáo với Công đoàn cấp trên đề xuất LĐLĐ Thành phố hỗ trợ đoàn viên xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. LĐLĐ Thành phố đã tiến hành khảo sát, thẩm định thực tế và quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng. Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đánh giá về hiệu quả và ý nghĩa của việc thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết sau nhiều năm triển khai chương trình đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” được đông đảo đoàn viên, người lao động đồng tình hưởng ứng.

Kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” được trích từ Quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố là nguồn đóng góp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Vì thế, có thể nói, những “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng nên từ tấm lòng thơm thảo, là sự tương trợ, sẻ chia của hàng ngàn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, thông qua hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” còn giúp đoàn viên hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, qua đó gắn bó với tổ chức Công đoàn, tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên làm việc có năng suất, chất lượng và gắn bó với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Ngoài những trường hợp trên, thực hiện kế hoạch năm 2021, LĐLĐ Thành phố tổ chức trao 50 “Mái ấm Công đoàn”. Trong đó, mức hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” là 40 triệu đồng; mức hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” là 30 triệu đồng. Cho đến nay LĐLĐ Thành phố đã bàn giao 35 “Mái ấm Công đoàn”.

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nên tiến độ xây dựng, sửa chữa các căn nhà mới cho đoàn viên cũng bị kéo dài. Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho đoàn viên, người lao động, trong thời gian tới, bên cạnh việc trao hỗ trợ trực tiếp thì LĐLĐ Thành phố cũng sẽ ủy quyền cho Công đoàn cơ sở trao “Mái ấm Công đoàn”./.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này