Lời chúc đong đầy yêu thương

08:12 | 19/10/2021
(LĐTĐ) Đang trong giờ làm việc, chuông điện thoại reo. Tôi liếc nhìn và nhận ra số điện thoại của mẹ. Vậy mà, tôi vẫn cố hoàn thành nốt chút công việc rồi mới gọi lại. Mẹ vui vẻ chúc: “Phụ nữ già chúc mừng phụ nữ trẻ nhân ngày 20 tháng 10 nhé”. Tôi lặng đi vì xúc động, khóe mắt cay cay vì lời chúc của mẹ. Phải rồi, hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tôi chưa kịp chúc mừng mẹ thì đã nhận được lời chúc đong đầy yêu thương.
Lặng ngắm Hà Nội trong trẻo trong sắc Xuân “Hoa về trên phố”: Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới chị em phụ nữ

Tôi nhận ra, khi còn nhỏ, mẹ rất quan trọng với chúng ta. Nhưng khi đã trưởng thành, không ít người con lại khá “vô tâm” với mẹ. Có lẽ, chúng ta quá bận rộn khi bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh với những toan tính được - mất, hơn - kém, thắng - thua. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho công việc nhưng lại thiếu thời gian quan tâm đến mẹ của mình. Chúng ta có thể tâm sự thâu đêm suốt sáng với ai đó “hợp chuyện” nhưng lại thiếu thời gian để gọi điện cho mẹ. Chúng ta dễ bị sa đà vào những câu chuyện thị phi, vô bổ cả trên mạng lẫn ngoài đời thực nhưng luôn cho rằng, những chuyện trong gia đình thường đơn giản, không quan trọng. Chúng ta có thể ra quán cà phê tán gẫu với bạn hàng giờ nhưng lại cảm thấy sốt ruột khi nghe mẹ của mình giãi bày chuyện của người có tuổi.

Lời chúc đong đầy yêu thương
Ảnh minh họa

Đôi khi, tôi nghĩ về sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ dành cho gia đình, chồng con. Đằng sau ánh hào quang thành công của người đàn ông là sự chấp nhận “lùi về phía sau” của người vợ. Một số người bạn của tôi rất chu đáo với bạn bè, đồng nghiệp trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm đặc biệt. Họ tổ chức những bữa tiệc hoành tráng, thịnh soạn mà quên rằng vợ của mình đang chờ đợi bên mâm cơm.

Có một thực tế thế này, người ta thường chỉ nhìn vào thành quả học tập, sự thành đạt của người trưởng thành mà quên bẵng đi sự hy sinh của người mẹ. Không có đứa trẻ nào bỗng dưng lớn khôn, tự dưng ngoan ngoãn học giỏi. Chúng ta thường quên rằng, đằng sau thành công trên từng chặng đường của các con là sự săn sóc thấm đẫm yêu thương, uốn dắn dạy bảo từ nhỏ của người mẹ. Đôi khi, người mẹ phải nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận những nỗi đau không thể giãi bày để bảo vệ con của mình được an toàn.

Những ngày này, trên mạng xã hội tràn ngập hoa, lời chúc của “bạn ảo” dành cho nhau. Thế nhưng, trong số những người đó, có không ít người “quên” chúc mừng người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình. Mọi người thường nghĩ, việc chúc tụng người trong gia đình là sáo rỗng và không cần thiết. Họ đâu biết rằng, những người bà, người mẹ, người vợ của mình cần lắm một lời động viên, chúc mừng từ người thân. Với những người phụ nữ sống nội tâm, dù nhận được bao nhiêu bó hoa lộng lẫy ngoài đời cũng không quý bằng một đóa hồng giản dị của người thân.

Trong một dịp kỷ niệm ngày lễ tôn vinh phụ nữ, tôi đặc biệt ấn tượng với bức ảnh chụp người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ lam lũ cầm trên tay bông hồng, đạp chiếc xe cũ kỹ hòa vào dòng người ngược xuôi. Ánh mắt ông lấp lánh niềm vui. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt rám rắng. Vâng, tôi tin rằng, người phụ nữ nào đó sẽ rất hạnh phúc khi nhận được tình cảm mộc mạc, chân tình từ ông.

Yêu thương không bao giờ là phù phiếm. Lời chúc cho người trong gia đình luôn ấm áp và không bao giờ là sáo rỗng. Vâng, bạn đừng ngại ngần, hãy dành cho người phụ nữ của mình lời chúc đong đầy yêu thương ngay khi có thể.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này