Tuyển Việt Nam thua vì không may, nhưng vẫn ngẩng cao đầu

21:58 | 07/09/2021
(LĐTĐ) Thua vì tuyển Việt Nam không được trọng tài cho hưởng quả phạt đền khi bóng chạm tay hậu vệ đội bạn. Song cách thua của đội bóng chúng ta đã khiến tuyển Australia phải toát mồ hôi. Thua nhưng vẫn có quyền ngẩng cao đầu.
Tuyển Việt Nam và thử thách cực đại mang tên Australia Tuyển Việt Nam thua đầy tiếc nuối trước Saudi Arabia

1 tuần trước, trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam bị thua ngược Saudi Arabia (Ả rập- Xê út) 3-1 mặc dù ghi bàn trước do hậu vệ Duy Mạnh bị tước quyền thi đấu. Chiếc thẻ vàng “oang uổng” của Duy Mạnh đã khiến chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo bị phá sản. Nếu trận đấu đấy, Duy Mạnh không bị thẻ vàng chưa chắc Saudi Arabia đã thắng được!

Tối nay (7/9), trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tuyển Việt Nam gặp một trong những đội mạnh nhất khu vực là Australia, đội có 9 trận thắng liên tiếp, ghi đến 28 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn. Đáng chú ý, trong trận gặp tuyển Trung Quốc, Australia đã “làm gỏi” với tỷ số 3 bàn không gỡ.

Tuyển Việt Nam thua vì không may, nhưng vẫn ngẩng cao đầu
Tuyển Việt Nam có trận thua 1-0 đáng tiếc trước tuyển Australia. (Ảnh: LĐ)

Nhìn cái kết quả này, rất nhiều fan bình luận trên mạng rằng, tuyển Việt Nam có mà “lấy rổ” đựng bóng. Tuy vậy, 90 phút trên sân Mỹ Đình tuyển Việt Nam đã đá một trận rất hay, tạo ra khá nhiều cơ hội về phía cầu môn đối phương. Đá không lép về, thậm chí song phẳng với tuyển Australia. Nên nhớ, trong lần ra quân gặp Australia này, thầy trò Park Hang-seo đã bị sứt mẻ khá nhiều ở hàng tiền vệ lẫn hàng thủ.

90 phút trên sân, nếu như những cú sút của Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh “tốt” hơn, may mắn hơn chúng ta đã ghi bàn.

Đặc biệt, với pha chạm bóng bằng tay của hậu vệ đối phương từ pha sút của Hồng Duy được trọng tài chính sau khi kiểm tra từ VAR nếu cho thổi phạt đền, chúng ta chắc chắn đã có trận hòa.

Nhưng bóng đá là thế, muốn thắng đôi khi cũng phải nhờ đến thần may mắn. Và 02 trận vừa qua, tiếc thay “thần may mắn” đã không đứng về phía tuyển Việt Nam!

Vâng, chúng ta đã thua, nhưng thua “rất ngọt”! Thua vẫn làm đối phương phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”!

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này