Những cảm xúc khó quên trong Lễ khai giảng trực tuyến

09:57 | 05/09/2021
(LĐTĐ) Từ sự háo hức mong chờ, tới niềm xúc động trong Lễ khai giảng "đặc biệt", năm học 2021 - 2022 đã trở thành một kỷ niệm không thể phai mờ trong mỗi giáo viên, học sinh và phụ huynh trên địa bàn Thủ đô. Đó cũng là niềm động lực để các thầy cô cùng các em học sinh không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
Học sinh Thủ đô hân hoan trong lễ Khai giảng năm học mới đặc biệt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới Sáng 5/9, Hà Nội tổ chức lễ Khai giảng chung cho học sinh toàn Thành phố

Háo hức, hồi hộp xen lẫn niềm xúc động

Từ lâu chúng ta đã quen với hình ảnh nhộn nhịp cờ hoa trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Ngày Lễ khai giảng luôn mang nhiều ý nghĩa, là ngày mở đầu năm học mới với những niềm háo hức, hứa hẹn nhiều thành công. Năm nay, dự Lễ khai giảng trực tuyến, trong mỗi học sinh, phụ huynh đều có những cảm xúc rất riêng.

Những cảm xúc khó quên trong Lễ khai giảng trực tuyến
Phan Nguyễn Gia Linh, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông tập trung dự Lễ khai giảng trực tuyến (Ảnh: N. Hoa)

Để có một năm học mới đạt kết quả cao, những ngày vừa qua, Nguyễn Thị Ngọc Linh (học sinh lớp 12A11, Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức B) đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập, thiết bị điện tử sẵn sàng bước vào kỳ học trực tuyến. Sáng nay, Linh háo hức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi Lễ khai giảng. Đúng 7h30, Linh ngồi dự Lễ khai giảng chung của toàn Thành phố qua màn hình ti vi, dù không được trực tiếp đến trường dự buổi Lễ nhưng Linh cho biết vẫn nghẹn ngào cảm xúc khi nghe tiếng trống trường báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu.

“Là học sinh cuối cấp, ngày khai giảng càng có ý nghĩa thiêng liêng hơn. Đây là buổi Lễ khai giảng cuối cùng của em tại trường bởi vậy em rất háo hức, muốn được tham dự trực tiếp cùng các bạn và thầy cô. Tuy nhiên vì dịch bệnh nên chúng em dự khai giảng trực tuyến, cũng buồn nhưng các bạn trong lớp đều động viên nhau cùng cố gắng để có năm học đạt kết quả tốt”, Ngọc Linh chia sẻ.

Vinh dự hơn các bạn, là một trong 50 học sinh đại diện cho học sinh Thủ đô tham gia dự Lễ khai giảng trực tiếp tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), Ngô Thùy Linh, học sinh lớp 7I trường THCS Trưng Vương chia sẻ: “Được trực tiếp dự Lễ khai giảng, em cảm thấy xúc động, vinh dự, xen lẫn bồn chồn, hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia buổi lễ đặc biệt thế này. Buổi Lễ được tổ chức trang trọng, truyền tải đầy đủ thông điệp tới học sinh và thầy cô. Em mong muốn các bạn trong năm học tới dù còn phải học online nhưng vẫn giữ nhịp học, luôn tập trung vào những gì thầy cô đã dạy, chủ động học nhiều hơn. Các bạn hãy thực hiện thông điệp 5K và ở nhà theo quy định của Bộ Y tế”.

Không khí háo hức trong ngày khai giảng trực tuyến không chỉ lan tỏa trong các em học sinh mà còn khiến nhiều phụ huynh hồi hộp. Chị Nguyễn Thị Vân, phụ huynh của em Phan Nguyễn Gia Linh, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông cho biết: “Đây là lần cuối con mình được dự Lễ khai giảng ở cấp tiểu học, cả mẹ và con đều vô cùng háo hức. Năm nay khai giảng trực tuyến nên cũng có chút lạ lẫm hơn, mặc dù dự Lễ khai giảng qua màn hình ti vi nhưng khi làm lễ chào cờ, nghe bài hát Quốc ca tôi và con đều rất xúc động. Buổi Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, rất hay và ý nghĩa. Các con đã có một ngày tựu trường đáng nhớ và nhiều niềm vui”.

Cùng chung cảm xúc hồi hộp, chị Nguyễn Thị Huyền (phụ huynh học sinh trường Tiểu học xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) cho biết, chị đồng tình với chủ trương tổ chức khai giảng, học trực tuyến của Thành phố, của nhà trường bởi trong lúc này đảm bảo phòng chống dịch là điều quan trọng nhất.

Những cảm xúc khó quên trong Lễ khai giảng trực tuyến
Học sinh nghiêm túc thực hiện nghi thức chào cờ trong Lễ khai giảng trực tuyến. (Ảnh: N. Hoa)

“Mặc dù không được đến trường dự ngày Lễ khai giảng nhưng tôi thấy con vẫn rất háo hức, chăm chú ngồi xem buổi Lễ được phát trực tiếp trên ti vi mà không rời mắt. Một buổi Lễ khai giảng đặc biệt, tôi và con đều thấy rất ý nghĩa. Tôi đã khóc khi xem phóng sự về năm học 2020 - 2021 vì quá cảm động. Một năm học có nhiều khó khăn mà cả thầy và trò của các trường học đều đã nỗ lực vượt qua, đạt được thành tích cao. Tôi tin tưởng, với những biện pháp mạnh hiện nay, Hà Nội sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh, học sinh sẽ sớm được được trở lại trường, lớp”.

Tự tin, vượt khó bước vào năm học mới

Để đem đến cho phụ huynh, học sinh một buổi tựu trường đầy ý nghĩa, Ban Giám hiệu các trường cùng các giáo viên đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với cấp học mầm non mặc dù không tổ chức dạy học trực tuyến nhưng để buổi khai giảng trở thành ngày hội của các bé, từ nhiều ngày trước, Trường mầm non Liên Bạt, huyện Ứng Hòa đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác khai giảng. Nhà trường triển khai gửi thư ngỏ đến phụ huynh thông báo về ngày khai giảng trực tuyến, làm video giới thiệu về nhà trường, cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, một số hoạt động hình ảnh của nhà trường năm học trước, mỗi lớp làm một video giới thiệu về cô giáo, về học sinh và các hoạt động của lớp trình chiếu qua Zalo của lớp sau lễ khai giảng chung toàn Thành phố. Những hoạt động đó đã giúp các em mầm non có một ngày hội vui, ý nghĩa.

Bà Đỗ Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Bạt chia sẻ: “Ngày hội đến trường của bé là ngày vui đặc biệt, cô và trò được mặc đồng phục, các bé được làm quen với những người bạn mới. Mùa khai giảng năm nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các em học sinh mầm non chưa thể đến trường nhưng để mang lại cho các con một ngày hội thật ý nghĩa với nhiều kỷ niệm đáng yêu, các cô đã ghi lại những hình ảnh của năm học trước để các con được làm quen với trường, lớp hy vọng mang đến cho các con không khí tươi vui, phấn khởi và nhiều năng lượng tích cực cho năm học mới”.

Tương tự, để công tác dạy và học được diễn ra thuận lợi, đạt kết quả, những ngày vừa qua cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan (Trường THCS Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) đã chuẩn bị đầy đủ từ nội dung kịch bản đến các thiết bị hỗ trợ cho việc khai giảng, dạy học. Đã từng đón rất nhiều buổi Lễ khai giảng nhưng năm nay là lần đầu tiên cô có một ngày Lễ thực sự đặc biệt.

“Năm nay, chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới một cách đặc biệt hơn. Tôi chưa bao giờ dự khai giảng ngay tại phòng làm việc của mình, cô và trò chỉ gặp nhau qua màn hình máy tính. Mặc dù vậy chúng tôi đều có những trải nghiệm đáng nhớ, in dấu một buổi Lễ khai giảng đặc biệt trong ký ức của mình. Việc giảng dạy online có nhiều vất vả nhưng bản thân tôi lúc nào cũng mong muốn có thể mang đến cho các em nhiều kiến thức, niềm vui khi đến trường. Vì vậy, tôi cùng các thầy cô trong trường đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo, trao đổi với phụ huynh và học sinh để các em yên tâm khi tham gia học trực tuyến”, cô giáo Kim Lan xúc động chia sẻ.

Hoa Nguyễn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này