Đừng hỏi khi nào hết giãn cách

16:33 | 27/08/2021
(LĐTĐ) Hai hôm nay, hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với chiếc áo sũng mồ hôi trong 5 giờ đi thị sát 8 điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp thêm niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19. Người đứng đầu Chính phủ đã đến tận nơi, gặp gỡ người dân, mắt thấy tai nghe, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung toàn lực bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Chuyến “vi hành thần tốc” của người đứng đầu Chính phủ đang tiếp thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng đại dịch. Tại 8 điểm thị sát toàn “ngoài hiện trường”, Thủ tướng gặp từng chiến sĩ, hỏi từng người dân. Và sáng nay Thủ tướng lại tiếp tục đến Bình Dương thị sát và chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch theo tinh thần xuống tận nơi, sát việc, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Thủ tướng trực tiếp kiểm tra việc người dân gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp của phường để được hỗ trợ y tế, động viên các y bác sĩ tại một số cơ sở y tế, người dân trong khu cách ly....

Khẩn trương. Quyết liệt nhưng thông điệp của Thủ tướng lại vô cùng gần gũi: "Chịu khổ 5, 10, 20 ngày còn hơn chịu khổ cả năm".

Đừng hỏi khi nào hết giãn cách

Thủ tướng thị sát tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. (Ảnh: Công Hoan/ VnExpress)

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày khốc liệt nhất của đại dịch. Mặc dù số người khỏi bệnh đang tăng dần nhưng mỗi ngày vẫn có vài ngàn ca nhiễm mới và vài trăm người tử vong. Những con số thật nhói lòng khiến cả nước đau đáu hướng về miền Nam ruột thịt.

Hàng ngàn y, bác sĩ cả nước xung phong lên tuyến đầu chống dịch, hàng vạn tà áo chiến binh xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Họ dù là “anh nuôi” của đồng bào trong tâm dịch hay bồng súng trang nghiêm đứng gác ở các chốt thì đều cùng một lời thề “trận đánh này không thắng không về”.

Bây giờ người dân Sài Gòn đã yên tâm ở nhà và chắc chắn sẽ không có ai bị đói. Đó là lời hứa, là mệnh lệnh phải thực hiện bằng được của chính quyền trước dân.

Người dân Sài Gòn đã yên tâm ở nhà, nhưng người dân Thủ đô thì vẫn tràn ra đường với hàng trăm lý do dù ở quận Thanh Xuân đang xuất hiện ổ dịch mới vô cùng nguy hiểm với hơn 100 ca F0.

Theo thống kê, chỉ một tháng từ ngày 24/7/2021 đến 15h ngày 24/8/2021, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã xử lý 26.718 trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Những con số đó chắc chỉ là một phần của hiện thực, cho thấy còn rất nhiều người dân chủ quan, lơ là với đại dịch Covid- 19.

Chiếc áo của Thủ tướng đẫm mồ hôi. Hàng chục ngàn gia đình cũng đã đẫm nước mắt và hàng triệu người đang vật vã vì đại dịch. Vậy mà rất nhiều người có mỗi việc ở nhà thôi cũng không làm được.

Thế thì đừng hỏi khi nào hết giãn cách!

Hùng Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này