Nghĩa tình khúc ruột miền Trung tại hầm Hải Vân

14:01 | 01/08/2021
(LĐTĐ) Trong những ngày cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều người đã tự chạy xe máy về quê tránh dich bệnh Covid 19, hầu hết trong số đó đều là những trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
Chuyến tàu đặc biệt mang theo 10 tấn trang thiết bị y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh Chung tay hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; cũng như sự nghĩa tình của người dân miền Trung, bên cạnh sự vào cuộc giúp đỡ của lực lượng chức năng, nhiều nhóm thiện nguyện tự bỏ tiền, cũng như vận động các cá nhân dành những suất cơm, hộp sữa, chai nước suối và hộp bánh trao tặng cho người nghèo trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Thức ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn cả ngày lẫn đêm, để bà con dừng chân thoả mái nhận ăn tạm đi đường
Thức ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn cả ngày lẫn đêm, để bà con dừng chân thoải mái nhận ăn tạm khi đi đường.

Tối 31/7, một nhóm người tự chạy xe máy từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch đã dừng chân tại đầu hầm Hải Vân - thành phố Đà Nẵng. Sau khi dừng chân, mọi người tự dừng xe nghỉ ngơi rồi đến lấy những phần quà mà nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị sẳn rất nhiều.

Nhìn những người lao động từ phương xa về lại quê hương tránh dịch, đã đi hàng ngàn cây số, chúng tôi không cầm được những giọt nước mắt, bởi lẽ trên tay và trên lưng các cặp vợ chồng ngoài các vật dụng quan trọng còn có những trẻ nhỏ, thậm chí còn rất nhỏ. Các gia đình này đã chạy xe hàng ngày, hàng giờ trên từng cây số, mong cho được về đến nhà, về với gia đình và được về với quê hương nơi chôn nhau cắt rốn.

Thức ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn cả ngày lẫn đêm, để bà con dừng chân thoả mái nhận ăn tạm đi đường
Thức ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn cả ngày lẫn đêm, để bà con dừng chân thoả mái nhận ăn tạm đi đường.

Cầm trên tay những túi thức ăn nhanh do nhóm thiện nguyện chuẩn bị sẵn, vợ chồng anh Y Mun Hờ So cho biết: "Dịch kéo dài chúng tôi là những người lao động tự do, có ngày làm và có ngày không, nên thiếu thốn đủ thứ, không có tiền và ko có cái gì cho con cái, nương rẫy làm thuê giờ cũng không làm được, thế là vợ chồng chúng tôi quyết ôm con về quê, về với gia đình ông bà có gì cũng được".

Nghĩa tình khúc ruột miền Trung tại hầm Hải Vân
Các suất ăn, nước uống sẵn sàng phục vụ các gia đình khi chạy xe qua

Vợ chồng anh Trịnh Mạnh Tuấn và Trần Thị Xuân sau khi nghe thấy những thông tin trên báo chí đã chủ động liên lạc với anh Trần Phong - đại diện nhóm thiện nguyện đến nhận những món quà với mong muốn góp một phần giúp các gia đình chạy xe máy về quê tránh dịch.

Những món quà của nhóm thiện nguyện đã giúp đỡ được các hộ gia đình rất nhiều, đặc biệt giúp họ có thêm động lực để về quê an toàn.

Trần Phong - Hoàng Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này