Rưng rưng ngày cuối tháng bảy

11:59 | 27/07/2021
(LĐTĐ) Tháng bảy đang đi qua những ngày cuối cùng. Với bạn, tháng bảy có gì lưu trong ký ức? Với tôi, mỗi khi chạm đến cuối tháng bảy, lòng lại rưng rưng nhớ về những người đã mãi mãi đi xa vì nền độc lập của Tổ quốc.
Hà Nội: Sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Tháng 7 về, chúng con lại nhớ Mẹ!

Hàng năm, cứ vào ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, mẹ tôi lại làm giỗ cho chú của tôi. Mẹ bảo: “Bởi không biết đích xác ngày mất của chú và cũng chưa tìm thấy mộ nên nhà mình làm giỗ vào ngày này coi như giỗ chung với các liệt sĩ khác của cả nước”.

Từ sáng sớm, mẹ tôi đã đi chợ mua đồ lễ, làm cơm rồi sắp xếp ban thờ chú thật trang nghiêm thanh tịnh. Sau làn khói hương huyền ảo, nụ cười của chú ánh lên rạng rỡ bên những bông hoa trắng tinh khôi. Chắc hẳn, chú vui và tự hào vì đã hy sinh thân mình cho sự thanh bình của các thế hệ con cháu hôm nay.

Rưng rưng ngày cuối tháng bảy
Ảnh minh họa

Đến giờ này, gia đình tôi vẫn chưa tìm được mộ của chú. Tất cả thông tin còn sót lại trên những cánh thư ngả màu thời gian quá ít ỏi. Bà nội của tôi trước khi đi xa vẫn còn một nỗi niềm đau đáu nhớ thương... Thế nhưng, chúng tôi hiểu, dù mộ ở đâu, chú vẫn là người con đất Việt, anh linh của chú vẫn có thể về với gia đình.

Tháng bảy với nhiều người thật ý nghĩa với các chương trình đền ơn đáp nghĩa. Họ tạm gác lại công việc bận rộn, sắp xếp thời gian để tổ chức các chuyến đi tri ân những người có công với đất nước. Thật xúc động khi được chứng kiến bóng dáng các anh chị thấp thoáng trong các nghĩa trang liệt sĩ, thành kính dâng hương bên những hàng bia mộ khuyết danh và hữu danh. Trong làn khói hương bảng lảng, dường như, anh linh các liệt sĩ cùng hiển hiện nơi đây đầy hoan hỷ.

Trong hành trình tri ân, có những khi mắt ta chợt nhòa lệ khi chứng kiến các anh chị đến với các thương binh nặng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Có những giọt nước mắt trào dâng, bàn tay nắm chặt bàn tay đầy lưu luyến. Ca từ của nhiều bài hát một thời hoa lửa vang lên thật hào hùng trong những buổi tri ân: “Mãi mãi lòng chúng ta/ Ca bài ca người lính/ Mãi mãi lòng chúng ta/ Hát mãi khúc quân hành ca...”.

Trên đường đời tấp nập, đôi khi, ta bắt gặp vài chiếc xe thương binh và những người lính trở về sau chiến tranh. Họ miệt mài lao động, cống hiến cho xã hội dù cơ thể không còn lành lặn. Nhưng có một điều, dù ở cương vị nào, phần lớn những người cựu chiến binh đó vẫn giữ đúng phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ.

Chúng ta đang đi qua những ngày cuối tháng bảy thật đặc biệt. Dịch Covid-19 diễn biến đầy phức tạp, cả nước căng mình trong cuộc chiến cam go. Các chương trình đền ơn đáp nghĩa được tổ chức phù hợp, đảm bảo an toàn trong tình hình mới. Cả nước sẻ chia cho nhau từng cái khẩu trang, con cá, mớ rau... qua cơn dịch bệnh khốc liệt.

Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn một số người chủ quan, vô ý thức trong việc phòng, tránh dịch Covid-19. Ngày xưa, khi còn chiến tranh, bất cứ ai hiên ngang ra trận là yêu nước. Giờ đây, bạn hãy tin tưởng vào những chiến sĩ chống dịch ở tuyến đầu. Mỗi người hãy ở yên trong nhà, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chính phủ chính là thể hiện lòng yêu nước, yêu cộng đồng và bảo vệ an toàn cho chính người thân của mình.

Thời gian như gió thoảng mây trôi. Vâng, chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ tạm biệt tháng bảy chang chang nắng, ào ào mưa, rưng rưng thương nhớ, gồng mình trong dịch bệnh. Chúng ta sẽ cùng xếp vào ký ức về tháng bảy đặc biệt với biết bao cung bậc cảm xúc thăng trầm. Xin được cầu chúc cho tất cả chúng ta đều sống trong sự bình an và hạnh phúc an nhiên.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này