Dù kết quả có ra sao, con vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để phấn đấu

09:25 | 07/07/2021
(LĐTĐ) Mỗi mùa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bên ngoài cánh cổng trường thi là hình ảnh những bậc làm cha, làm mẹ với muôn vàn nỗi lo lắng và hi vọng con mình có một kỳ thi an toàn, trọn vẹn.
Hơn 101 nghìn thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Phòng, chống Covid-19 quyết liệt ngay từ đầu để giữ vững thành quả

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức thành 2 đợt, trong đó, đợt 1 diễn ra vào hai ngày 7- 8/7. Với hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội đã thành lập 188 điểm thi với 4.235 phòng thi chính thức và 376 phòng thi dự phòng tại 30 quận, huyện, thị xã.

Sáng 7/7, các thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên – môn Ngữ văn với thời lượng 120 phút. Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), từ hơn 6 giờ sáng, nhiều thí sinh đã có mặt điểm thi.

Dù kết quả có ra sao, con vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để phấn đấu
Đồng hành cùng con trong thời khắc quan trọng nhất.

Đồng hành với các em là biết bao tình cảm và lo toan của những bậc phụ huynh không ngại mưa, nắng đợi con ngoài cổng trường. Họ sẵn sàng gác lại hết tất cả các công việc để đưa con đi thi và chờ con cả ngày trời. Bởi họ luôn có một nỗi sợ rằng, nếu lỡ con thi xong ra ngoài không thấy cha mẹ sẽ cảm thấy tủi thân.

Dù kết quả có ra sao, con vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để phấn đấu
Những cái bắt tay thật chặt hỗ trợ tinh thần cho con.

Chị Nguyễn Thùy Linh tâm sự: “Cả hai vợ chồng tôi đã động viên nhau cùng gác lại công việc để có thể đưa con đến điểm thi cho an tâm và tiếp thêm động lực tinh thần cho con bước vào môn thi Ngữ văn đầu tiên. Khi nhìn thấy con bước vào điểm thi, tôi đã yên tâm phần nào.

Ở mỗi điểm thi, không chỉ các thí sinh mà cả phụ huynh đều như "ngồi trên đống lửa". Con ở phía trong căng thẳng, áp lực một phần thì cha mẹ ngồi ngoài cũng bồn chồn, lo lắng không kém.

Dù kết quả có ra sao, con vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để phấn đấu
Nhiều bậc phụ huynh cố gắng tạo tâm lý thoải mái cho con.

Đưa con tới điểm thi trường Trung học sơ sở Nghĩa Tân từ sáng sớm, anh Nguyễn Văn Dũng (quận Thanh Xuân) cho biết, đây là kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của con nên dù con trai có thể tự đi nhưng anh vẫn muốn được đồng hành cùng con trong thời khắc quan trọng nhất.

Mặc dù nhà không quá xa nhưng sau khi con vào phòng thi anh vẫn không về, đợi con ở ngoài cổng trường với hi vọng con ra sẽ nhìn thấy bố đầu tiên. Anh Dũng cho biết, con trai anh đặt nguyện vọng vào Khoa Công nghệ ô tô của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Đây là trường do con lựa chọn và bố mẹ ủng hộ.

Dù kết quả có ra sao, con vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để phấn đấu
Khoảnh khắc người cha dành cho con gái cái nắm tay thật chặt trước khi con bước vào phòng thi.

“Gia đình đã đồng hành cùng con từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ riêng kỳ thi này. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh, các con và thầy cô đã gặp phải những khó khăn nhất định trong việc tổ chức và ôn thi. Nhưng việc học là cả quá trình nên gia đình cũng không quá lo lắng.

Không đặt nặng áp lực cho con, gia đình cho con tự chọn ngành học và trường học mong muốn. Trước ngày thi, con cũng rất chịu khó ôn luyện, bố mẹ luôn động viên con dù kỳ thi này là một bước ngoặt trong đời, nhưng con cũng không nên quá áp lực, vì sau kỳ thi này, dù kết quả có ra sao thì con còn một chặng đường rất dài ở phía trước để phấn đấu. Đứng ngoài phòng thi, tôi tin rằng những lời động viên đó sẽ giúp con bình tĩnh, tâm lý thoải mái để đạt được kết quả tốt nhất”, anh nói.

Dù kết quả có ra sao, con vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để phấn đấu
Các em học sinh được bố mẹ đưa đến từ sớm rồi bước vào phòng thi sau những cử chỉ ân cần và ánh mắt lo lắng của bố mẹ.

Kỳ thi năm nào cũng vậy, căng thẳng và hồi hộp, thế những dường như cha mẹ đã tâm lý hiểu con hơn rất nhiều. Họ cũng đã hiểu được rằng, Đại học cũng chỉ là một con đường chứ không phải là mục tiêu duy nhất, miễn sao con khỏe mạnh và vui vẻ với kết quả là được.

Một phụ huynh có con học trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ, đại học không phải là con đường duy nhất nên mong con thoải mái: “Đại học thì bây giờ có rất nhiều nguyện vọng và có thể đăng ký nhiều trường nên trong thi cử nếu con đỗ trường nào thì học trường nấy. Không đỗ đại học có thể học nghề, học những gì con cảm thấy thích. Gia đình chỉ biết động viên thi đúng thực lực của mình”.

Dù kết quả có ra sao, con vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để phấn đấu
Một số phụ huynh đã lựa chọn ở lại đợi con bên ngoài phòng thi.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó tại các điểm trường đã hạn chế tình trạng phụ huynh tụ tập tại các cổng trường. Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, một số điểm thi cũng đã bố trí phòng chờ cho phụ huynh đảm bảo giãn cách.

Phạm Thảo - Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này