Đừng bình luận thiếu tính xây dựng

11:36 | 06/07/2021
(LĐTĐ) Một số tỉnh thành phía Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng những tuần qua đang phải căng mình chống dịch Covid-19. Sự ảnh hưởng của dịch đến đời sống kinh tế - xã hội là rất nặng nề. Vì nghĩa đồng bào cả nước lại đang hướng về miền Nam ruột thịt, về “Sài Gòn - thành đồng của Tổ quốc”, mong dịch sớm qua đi để cuộc sống được trở lại bình thường.
Người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ Gạt bỏ mọi nỗi lo… để tác nghiệp Hướng tới mục tiêu sống an toàn hơn

Miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh đang trong lúc căng mình chống dịch. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giành nhiều thời gian vừa làm việc trực tiếp, vừa họp trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Các địa phương hết dịch cũng bắt đầu chi viện nhân lực, vật lực cho các địa phương đang là tâm điểm dịch… Ấy vậy, thật buồn, trên không gian mạng những ngày qua đang có những bình phẩm không hay, thiếu thiện chí, thậm chí mang tính chia rẽ về nghĩa đồng bào.

Đừng bình luận thiếu tính xây dựng
Lễ xuất quân của hơn 300 sinh viên, cán bộ giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong đêm 30/6. Ảnh: BYT

Khi các địa phương gặp khó khăn, hoạn nạn (thiên tai, dịch họa), Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương lớn, đã đi đầu trong công tác giúp đỡ. Những ngày qua, khi thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, một số tỉnh, thành phố đã nhanh chóng trích ngân sách dự phòng gửi đến Thành phố hỗ trợ công tác chống dịch. Bên cạnh đó, bà con một số tỉnh như Quảng Bình, Lâm Đồng… còn nướng cá, gửi rau… vào Thành phố để giúp bà con nghèo, bà con nơi bị phong tỏa, giãn cách được “ấm bụng”.

Nghĩa cử là thế, song buồn thay trên mạng xã hội, thậm chí có một số người lại gọi đó là “làm màu”! Từ khi có đại dịch, thành phố Hồ Chí Minh trung bình một ngày vẫn đạt thu ngân sách tới 1.500 tỷ đồng! Song, thu ngân sách là một chuyện, giúp Thành phố nói chung, bà con Thành phố nói riêng trong lúc khó khăn là chuyện khác.

Đó là phạm trù của chuyện nghĩa, chuyện tình. Bà con Nam Bộ và người dân “Thành đồng Tổ quốc” là những người sống hào sảng, nghĩa tình thấm đẫm chất nhân văn. Họ không bao giờ ca thán hay “lên mặt” dạy đời, chỉ tiếc một số người viết “phây” lại buông những lời bình phẩm chua cay.

Đặc biệt, với sự kiện hơn 300 sinh viên cùng 9 cán bộ giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch đã trở trành “tâm điểm” búa rìu dư luận mạng xã hội suốt mấy ngày qua. Không chỉ lên án mà còn có biểu hiện phân biệt vùng, miền với không ít lời lẽ miệt thị.

Nên nhớ hơn 300 sinh viên này, trong số đó có rất nhiều bạn vừa căng mình cùng đội ngũ y bác, sĩ dập dịch ở tâm dịch Bắc Giang. Họ vào thành phố Hồ Chí Minh giúp Thành phố trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Chỉ vì một số hình ảnh họ được chở bằng máy bay thân rộng vào Thành phố, thông tin họ ở tại hệ thống khách sạn 4-5 sao, rồi “cả” đề nghị phải mặc đồ bảo hộ chuẩn để làm việc đã dấy lên những bình luận thiếu tính xây dựng.

Chẳng nói đâu xa ngay trong bóng đá, muốn thắng trận đòi hỏi cầu thủ phải có sức khỏe tốt nhất. Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hoành, họ được các doanh nghiệp tài trợ đi máy bay thân rộng, ở hoặc “tạm thời” ở khách sạn 4-5 sao để lấy sức, đảm bảo sức khỏe cho cuộc chiến chống dịch trước mắt thì đã sao?

Trước hết phải khẳng định các bạn sinh viên đến từ Hải Dương là làm theo mệnh lệnh của cấp trên và cũng của trái tim. Đi, ăn, ở ra sao là việc của nhà trường, của các cơ quan chức năng. Đơn giản thế, song từ nghĩa cử cao đẹp, họ lại trở thành nạn nhân bị ném “gạch đá” không thương tiếc trên mạng.

Thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, số người nhiễm Covid-19 tăng lên từng ngày. Để khống chế dịch, bên cạnh việc đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cần phải đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sàng lọc.

Với việc làm này, dẫu thành phố Hồ Chí Minh có đội ngũ y tế hùng hậu nhất nước thì vẫn không thể đáp ứng nhu cầu. Do đó, sự chi viện của Bộ Y tế và các địa phương là vô cùng cần thiết. Các bạn sinh viên được đi máy bay thân rộng, được ở khách sạn 4-5 sao bị “ném gạch”, nhưng những giờ này, ngày này các bạn đang phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, nóng như thiêu suốt 5-6 tiếng đồng hồ để cùng đội ngũ y, bác sĩ Thành phố chống dịch. Các “bạn phây” nghĩ sao?

Vì “nghĩa đồng bào”, vì sứ mệnh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, xin đừng bình luận kiểu thiếu ý thức, thiếu tính xây dựng như thế.

L.H

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này