Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt

16:05 | 01/07/2021
(LĐTĐ) Những ngày này, người dân tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đang tất bật trên những cánh đồng để cấy lúa vụ Hè Thu. Thời tiết nắng nóng kéo dài hơn 1 tuần nay khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất.
Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân Nông dân Hà Nội tất bật với mùa vàng Thanh Trì tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp

Trong cái nắng như thiêu đốt, chúng tôi gặp những người nông dân đang cặm cụi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để đổi lấy từng hạt gạo. Dù đã tranh thủ ra đồng làm việc muộn để tránh nắng nóng, thế nhưng nền nhiệt duy trì ở mức cao vẫn đang thách thức sự chịu đựng của người nông dân.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận chiều 30/6:

Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Dù thời tiết nắng nóng, thế nhưng, để kịp mùa vụ, người dân tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh vẫn tất bật xuống đồng cấy lúa.
Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Vụ mùa năm nay, nhà bà Lê Thị Quyện có khoảng 4 sào ruộng. Do nhà neo người nên chỉ có một mình bà làm tất cả các công việc từ nhổ mạ cho tới cấy lúa. Riêng việc cày bừa bà Quyện phải thuê vì không có máy móc.
Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Dù nền nhiệt tại Hà Nội đang duy trì ở mức cao, thế nhưng người dẫn vẫn cố gắng xuống đồng nhổ mạ để đưa tới các cánh đồng lân cận.
Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Để chống chọi với cái nắng như đổ lửa, người dân phải mặc áo chống nắng, đeo ủng và găng tay.
Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Trời nắng nóng nên mạ được ngâm nước trong thời gian cấy.
Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Ra đồng từ sớm nhưng bà Thủy và bà Miên không thể xuống đồng vì cái nắng như đổ lửa.
Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Chia sẻ với phóng viên, bà Trần Thị Thủy, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc cho biết, để tránh nắng nóng, bà phải dậy từ sớm để làm việc.Theo đó, 1 tuần trở về đây, sáng nào bà Thủy cũng dậy từ 3 giờ sáng đi nhổ mạ, tiếp đó sẽ cấy lúa từ khoảng 5 giờ tới khoảng 9 giờ sáng và tiếp tục công việc vào khoảng từ khoảng 3 giờ chiều tới 7 giờ tối.
Nông dân tất bật cấy lúa dưới cái nắng như thiêu đốt
Còn bà Nguyễn Thị Miên thì cho hay, gia đình bà có 3 sào ruộng, do chi phí thuê nhân công cao nên bà tự cấy. “Tôi mất khoảng từ 3 đến 4 ngày để cấy xong 3 sào ruộng này.”- bà Miên chia sẻ.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này