Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

16:04 | 25/06/2021
(LĐTĐ) Sáng 24/6, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho cô giáo Trần Thị Chiều Oanh – đoàn viên công đoàn trường Tiểu học Chương Dương.
Hiệu quả thiết thực từ Chương trình Mái ấm công đoàn Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Căn nhà của gia đình cô giáo Oanh xuống cấp, nền nhà ẩm thấp

Bà Lê Hoàng Thuỷ Vân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm cho biết, qua nắm bắt tình hình đoàn viên và cơ sở, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm nhận thấy hoàn cảnh gia đình cô giáo Trần Thị Chiều Oanh nhiều khó khăn về nhà ở. Gia đình cô giáo Oanh có căn nhà nhỏ chưa đầy 8 m2 tại khu tập thể cũ trên phố Phương Mai, quận Đống Đa.

Căn nhà đã nhỏ lại xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà thấp, tường ẩm mốc, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện sửa chữa nên gia đình cô Oanh đành phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ gần đó.

Thấu hiểu tình cảnh này và nhằm san sẻ khó khăn với đoàn viên, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động quận để cô Oanh có điều kiện sửa chữa ngôi nhà.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Cô giáo Trần Thị Chiều Oanh xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ khó khăn của tổ chức Công đoàn

Với nguồn kinh phí 20 triệu đồng của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm và số tiền tử tuất của chồng (chồng cô giáo Oanh là cựu chiến binh, anh mắc bệnh hiểm nghèo và mất năm 2020) được gần 15 triệu, cùng sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, cô Oanh đã sửa được căn nhà cũ khang trang, tiện dụng hơn.

Tại buổi lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn, cô giáo Trần Thị Chiều Oanh chia sẻ: Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đã giúp cô có động lực, quyết tâm và cũng có kinh phí để sửa chữa căn nhà nhỏ xuống cấp của mình mà bấy lâu gia đình cô mơ ước nhưng chưa làm được. "Gia đình tôi đã có một mái ấm để sinh hoạt hằng ngày, con cái yên tâm học tập bản thân tôi sức khoẻ sẽ đảm bảo tốt hơn. Đây là một việc làm nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm với các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tôi khó có thể nói hết được niềm vui, niềm hạnh phúc của mình khi được sống trong căn nhà nhỏ ấm áp nghĩa tình của tổ chức công đoàn và sự chung tay người thân, hàng xóm và động nghiệp” cô giáo Trần Thị Chiều Oanh xúc động.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này