Có một Hồ Gươm thanh khiết, tĩnh lặng

21:25 | 13/06/2021
(LĐTĐ) Những ngày này, khi thành phố Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 thì xung quanh Hồ Gươm cũng trở nên vắng vẻ, cây cối um tùm tạo nên một vẻ đẹp thanh khiết, tĩnh lặng như một nốt trầm rất đẹp.
Dấu ấn phát triển không gian văn hóa công cộng ở Thủ đô Đi bộ quanh Hồ Gươm – “Hành động vì tự nhiên” Vỉa hè Hồ Gươm đang được "thay áo mới"
Có một Hồ Gươm thanh khiết, tĩnh lặng
Lối vào Đền Ngọc Sơn đã đóng, dừng việc lên cầu Thê Húc. Cây cầu này mang hàm ý ngưng đọng ánh sáng ban mai nên luôn sơn màu đỏ, nhiều du khách đến Hà Nội đều muốn được chụp hình ở cây cầu này.
Có một Hồ Gươm thanh khiết, tĩnh lặng

Nhìn từ ngoài đường vào trong Đền Ngọc Sơn, hai chữ đại tự Phúc Lộc nổi bật trên nền xanh của không gian... Một vài vị khách đến thăm quan Đền nhưng đành ngậm ngùi ra về.

Có một Hồ Gươm thanh khiết, tĩnh lặng
Có một Hồ Gươm thanh khiết, tĩnh lặng

Hiếm có khi nào phố đi bộ quanh Hồ Gươm lại tĩnh lặng đến như vậy.

Có một Hồ Gươm thanh khiết, tĩnh lặng

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vốn đông đúc thì nay cũng rất vắng vẻ. Quảng trường đặt tên như vậy để kỷ niệm ngôi trường cụ Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Quyền và các đồng chí lập ra từ tháng 3 năm 1907, đặt ở phố Hàng Đào, sau lan ra nhiều địa phương khác. Thục là trường học, Nghĩa Thục là trường học không thu tiền, Đông Kinh là một tên cũ của Hà Nội. Mục đích của trường là khai dân trí.

Nguyễn Phan Khiêm-H.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này