Bồ Đào Nha 4-0 Israel: Bruno Fernandes làm lu mờ C.Ronaldo

11:20 | 10/06/2021
(LĐTĐ) Tiền vệ Bruno Fernandes đã có màn trình diễn chói sáng khi ghi hai bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha trước Israel.
Luxembourg 1-3 Bồ Đào Nha: C.Ronaldo khai hỏa tại vòng loại World Cup 2022 Bồ Đào Nha 0-0 Tây Ban Nha: Bất phân thắng bại

Tiếp đón Israel được xem là màn tổng duyệt của Bồ Đào Nha trước khi chính thức tranh tài ở EURO 2020. Vì vậy, huấn luyện viên Fernando Santos đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong sơ đồ 4-2-3-1. Trên hàng công, bộ ba Bernardo Silva, Bruno Fernandes và Diogo Jota hỗ trợ cho tiền đạo cắm Cristiano Ronaldo. Cặp tiền vệ trung tâm là màn kết hợp giữa Ruben Neves và William Carvalho. Ở tuyến dưới, bộ tứ Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias và Nuno Mendes án ngữ trước khung thành của Rui Silva.

Thế nên, không khó để nhà đương kim vô địch EURO làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Bằng chứng là khi trận đấu mới diễn ra được có hơn 1 phút, một mình tiền đạo Ronaldo của họ đã bỏ lỡ đến 2 cơ hội ngon ăn. Nếu như cú dứt điểm đầu tiên của anh không thắng được thủ môn đối phương thì pha dứt điểm thứ 2 lại đưa bóng tìm đến mép ngoài cột dọc.

2
Bồ Đào Nha chạy đà hoàn hảo trước EURO. (Ảnh IT)

Sự áp đảo của Bồ Đào Nha được thể hiện rất rõ qua việc cả trận họ tung ra đến 24 pha oanh tạc, cao hơn nhiều so với con số 4 cú dứt điểm của Israel. Với thế trận một chiều như vậy, việc mãi đến tận phút 42 đội bóng áo bã trầu mới khai thông thế bế tắc cũng có thể xem là một bất ngờ.

Bernardo Silva và Joao Cancelo phối hợp chồng biên bên cánh phải và đường chuyền ngang vào trung lộ đã được Bruno Fernandes ập vào dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số trận đấu. Hai phút sau, Bruno Fernandes kiến tạo thuận lợi để Ronaldo tung cú sút chéo góc, nhân đôi cách biệt trận đấu.

Với bàn thắng này, cựu tiền đạo Ronaldo đã có được bàn thắng thứ 104 cho tuyển Bồ Đào Nha. Thành tích này đã giúp Ronaldo đang tiếp cận với kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong màu áo tuyển quốc qua của tiền đạo huyền thoại người Iran Ali Daei.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Bồ Đào Nha vẫn cho thấy được sự lấn lướt trong lối chơi của mình. Tuy nhiên, ở hiệp đấu này, huấn luyện viên Santos đã thay vào sân những cầu thủ dự bị, do đó, sức tấn công cả Selecao đã giảm đi trông thấy.

Israel có một trận đấu rất nỗ lực trước Bồ Đào Nha. Họ cố gắng phản công nhanh mỗi khi cướp được bóng và ít nhiều đã gây ra những khó khăn cho khung thành của Rui Silva. Trong khoảng 15 phút cuối, đội khách dồn lên khá mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng không thành công.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha tận dụng sơ hở của Israel để thực hiện những tình huống phản công sở trường. Phút 86, Cancelo ghi tên mình lên bảng tỉ số với một pha đi bóng và dứt điểm khá giống với huyền thoại của Hà Lan, Robben. Trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, Fernandes đã kịp hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-0 cho nhà đương kim vô địch EURO.

Bồ Đào Nha đã có màn tập dượt tương đối thành công trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại Euro 2020, bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Hungary ở "bảng đấu tử thần" - bảng F lúc 23 giờ ngày 15/6.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này