Aston Villa 1-3 M.U: "Quỷ đỏ" ngược dòng ngoạn mục, Man City chưa thể đăng quang

06:53 | 10/05/2021
(LĐTĐ) M.U đã có hiệp 2 bùng nổ để giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, kết quả này khiến Man City chưa thể vô địch sớm.
M.U 6-2 Roma: “Quỷ đỏ” đặt một chân vào trận chung kết Aston Villa 1-2 Man City: Vững vàng trên "đỉnh" Tottenham 1-3 M.U: Quỷ đỏ ngược dòng ấn tượng

Hành quân tới sân Villa Park, huấn luyên viên Solskjaer đã lựa chọn đội hình mạnh để xuất phát thi đấu. Trong khi đó, huấn luyện viên Dean Smith cũng sử dụng các cầu thủ tốt nhất mà ông có sẵn, nổi bật là bộ ba tấn công El Ghazi, Bertrand Traore và Ollie Watkins.

Trong khi M.U quyết tâm giành chiến thắng thì Villa cực kỳ thoải mái ở trận này. Vì vậy, hai đội chơi đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong vòng hơn 10 phút đầu tiên, cầu thủ M.U và Villa thay nhau dứt điểm nhưng không thành công.

MU
M.U tiếp tục lội ngược dòng thành công. Ảnh: IT

Phút thứ 6, từ tình huống ném biên bên cánh trái, Luke Shaw bật 1-2 với Rashford rồi có pha dứt điểm căng ơ góc hẹp nhưng không thắng được Martinez. Đội chủ nhà Aston Villa có cơ hội đầu tiên trong trận đấu ở phút 12 khi Traore bắt volley chân trái dũng mãnh trong khu vực 16m50 nhưng Maguire đã kịp can thiệp, chấp nhận chịu phạt góc.

Giữa hiệp một, M.U có phần chiếm ưu thế hơn, đặc biệt ở hướng tấn công bên trái do Pogba nắm giữ. Tuy nhiên, các cơ hội của đội khách đều bị Fernandes và Greenwood bỏ lỡ.

Trong thế trận đó, M.U bất ngờ thủng lưới ở phút 24 sau pha xử lý ngẫu hứng của Traore. Trong pha bóng lập bập của McTominay, Fred và Lindelof, Traore bất ngờ vung chân sút cực mạnh vào góc cao khiến thủ môn Henderson bó tay chịu thua.

Bị dẫn bàn, M.U nỗ lực dồn lên tấn công nhưng gặp bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn bàn cho Aston Villa.

Bước sang hiệp hai trong thế bị dẫn trước, M.U xốc lại tinh thần và chơi tốt hơn hẳn. Họ không mất nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ hòa. Phút 51, Pogba đi bóng khó chịu trong vòng cấm Villa khiến Douglas Luiz buộc phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Fernandes bình tĩnh đánh lừa Maritnez, gỡ hòa 1-1 cho M.U.

Khi gánh nặng tâm lý được giải tỏa, hàng công Man Utd cũng có được sự thanh thoát trong từng pha xử lý. Sau quãng thời gian thi đấu mờ nhạt, Greenwood bất ngờ tỏa sáng với một pha xoay người kỹ thuật loại hậu vệ, trước khi sút vào góc gần tung lưới đội chủ nhà.

Sau khi M.U vượt lên, trận đấu đã diễn ra đầy kịch tính với rất nhiều tình huống nguy hiểm được cả 2 đội tạo ra. Tuy nhiên, chỉ có đội khách là được hưởng niềm vui khi cầu thủ vào sân thay người Edinson Cavani ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 87 sau đường chuyền hoàn hảo của Rashford.

Ngay sau khi bị thủng lưới bàn thắng thứ 3, đội chủ nhà còn phải chịu thiệt thòi khi tiền đạo Olllie Watkins phải nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời sân ở phút 89.

Kết quả cuối cùng là 3-1 nghiêng về phía đội khách. Với 3 điểm có được M.U đang có 70 điểm, kém Man City 10 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Man City chưa thể lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này