Man City 0-2 M.U: Man "xanh" đứt mạch bất bại

08:52 | 08/03/2021
(LĐTĐ) Bị đánh giá thấp hơn hẳn, nhưng M.U đã có một trận cầu vô cùng ấn tượng cả trong phòng ngự lẫn tấn công trước đội chủ nhà Man City.
Man City 4-1 Wolvles: Không thể ngăn cản Sau vòng 25 Ngoại hạng Anh: Man City duy trì khoảng cách với những đội xếp dưới

Tiếp đón M.U trên sân nhà Etihad, huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục xoay vòng đội hình. Kyle Walker, Laporte, Mendy, Fernandinho, Bernardo Silva, Foden và Aguero đều phải ngồi trên ghế dự bị. Gabriel Jesus bất ngờ được đá chính bên cạnh Mahrez và Sterling.

Trong khi đó, huấn luyện viên Ole Solskjaer không có quá nhiều lựa chọn cho M.U, và ông sử dụng đội hình 4-2-3-1 rất dễ đoán. Việc De Gea và Cavani vắng mặt tạo cơ hội cho Henderson và Martial ra sân ngay từ đầu. Ở hàng thủ, Lindelof trở lại đá cặp trung vệ cùng Maguire.

Man City 0-2 M.U: Man
M.U đã có một trận đấu đầy hiệu quả. (ảnh IT)

Dù bị đánh giá thấp hơn Man City nhưng Man United đã có khởi đầu như mơ khi mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 của trận đấu. Bắt nguồn từ tình huống lên bóng đầu tiên của "Quỷ đỏ", Martial bị Jesus đốn ngã trong vòng cấm và M.U được hưởng quả phạt đền ngay phút thứ 1.

Từ khoảng cách 11m, chuyên gia đá phạt đền Bruno bước lên và thực hiện thành công. Đáng chú ý, đây mới là bàn thắng thứ 2 của Bruno vào lưới các đối thủ thuộc Big 6, cả hai đều từ penalty.

Sau bàn thua, Man City gia tăng sức ép nhưng trong một ngày hàng thủ M.U chơi cực kỳ kín kẽ, đội chủ nhà thường xuyên phải thử vận may với những cú sút xa.

Liên tiếp Gundogan, Mahrez rồi Cancelo tung ra những pha bắn phá về phía khung thành của Henderson. Tuy nhiên, do cự ly từ quá xa, những pha dứt điểm đó đều không có tính sát thương cao.

Cơ hội thực sự của Man City đến ở cuối hiệp một khi Gundogan có bóng ngay trong vòng cấm M.U, ở tư thế thuận lợi để dứt điểm. Thế nhưng, tiền vệ người Đức vung chân hơi vội khiến bóng đi nhẹ và tìm đến đúng vị trí của Henderson. Tỉ số 1-0 nghiêng về M.U được giữ hết hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Man City tiếp tục tràn lên tấn công ngay từ đầu, nhưng vận may một lần nữa quay lưng với họ. Ngay ở phút 47, Man City phối hợp tuyệt đẹp ở trung lộ, Jesus nhả bóng cho Rodri dứt điểm nhanh. Thủ môn Henderson chôn chân chịu thua, nhưng bóng lại đập trúng điểm nối xà ngang và cột dọc M.U bật ra ngoài.

Tình huống này báo hiệu một ngày thi đấu không may mắn dành cho Man City. Chỉ đúng 2 phút sau, Luke Shaw bắt đầu một tình huống phản công thần tốc của M.U. Hậu vệ người Anh phối hợp một - hai với Rashford rồi tung ra cú đá chéo góc bằng chân trái, hạ gục hoàn toàn thủ thành Ederson.

Bàn thua thứ 2 đã khiến đội chủ nhà Man City nôn nóng trong những đường lên bóng sau đó. Hàng loạt pha bóng hãm thành được tạo ra nhưng trong một ngày mà từ De Bruyne tới cầu thủ vào sân thay người Phil Foden đều tỏ ra kém duyên, bàn thắng dường như đã ngoảnh mặt với Man City một cách đầy kỳ lạ.

Cuối trận, Man City cố gắng gia tăng sức ép nhưng không thành công khi M.U liên tục câu giờ và thay người. Tỉ số 2-0 được giữ đến tiếng còi mãn cuộc. Như vậy, chuỗi trận thắng liên tiếp của Man City đã bị chặn lại, trong khi M.U đòi được vị trí thứ 2 từ Leicester City. Lúc này, họ cũng rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 11 điểm.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này