Mùa xuân của niềm tin và hy vọng

14:11 | 25/02/2021
(LĐTĐ) Như những mầm non đâm chồi nảy lộc khi xuân đến, sức sống của con người luôn hòa quện vào sức sống của vạn vật, tạo thành một tổng thể hài hòa mà bất biến, sức sống ấy càng mãnh liệt hơn...
Canh gác mùa Xuân cho Thủ đô Hà Nội thành phố đáng sống

Sức sống của vạn vật

Có nhiều người đùa với nhau rằng, năm nay là “năm cô - vít thứ hai”. Mùa xuân năm nay hẳn là nhiều người đã cảm nhận rõ nét nhất một mùa xuân “cô -vít”, trong đó có cái Tết đầy lo lắng khi dịch bệnh quay trở lại. Thế nhưng, những mầm non vẫn phải nhú lên hướng tới mặt trời, những con người vẫn phải tiếp tục hít thở không khí và hướng tới tương lai. Sức sống của vạn vật cũng như của con người là một thứ kỳ lạ, càng khắc nghiệt càng bật lên những mầm chồi xanh biếc, để rồi vươn cành ra xa, rộng lớn hơn.

Mùa xuân của niềm tin và hy vọng
Ảnh minh họa

Bất kể những bản tin về dịch bệnh vẫn diễn ra vào mỗi sáng, mỗi chiều hàng ngày, nắng xuân vẫn xiên qua những tầng mây u ám để tỏa hơi ấm lên mặt đất. Mùa xuân đến, mang theo những cơn mưa xuân và nắng xuân tốt lành tràn đầy năng lượng. Mưa mùa xuân và nắng xuân làm cho vạn vật như hồi sinh trở lại. Những hàng cây trơ trụi, khẳng khiu trong suốt mùa đông không còn nữa, thay vào đó là những “bộ áo” xanh mơn mởn tô điểm cho sắc xuân thêm rạng rỡ. Cây cối trả nghĩa cho mưa mùa xuân và nắng mùa xuân bằng cách cho ra những hoa thơm trái ngọt tuyệt vời.

Chắc hẳn chẳng ai vội quên những ngày giáp Tết khi nghe thông tin về những ca dịch đầu tiên. Vậy mà phố phường vẫn tô sắc thắm hoa đào đấy thôi! Muôn ngàn loài hoa khác vẫn bung nở giữa đất trời, và trong mỗi nhà, hoa đào, hoa mai vẫn thắm sắc. Những nồi bánh chưng vẫn đỏ bếp lửa, mỗi thành viên trong gia đình vẫn quây quần bên nhau ấm áp tình yêu thương! Đằng sau những khuôn mặt được che khuất bởi những chiếc khẩu trang phòng chống dịch, những đôi mắt vẫn lấp lánh ánh sáng của mùa xuân về.

Thiên nhiên tạo hóa có bốn mùa, mỗi mùa là một bước chuyển của thời gian - xuân, hạ, thu, đông, nhưng chỉ có mùa xuân mang là mang đến cho con người và vạn vật một niềm hi vọng mới, một sức sống tươi mới căng tràn. Đó là bởi vì Xuân xua đi cái lạnh của mùa đông, Xuân là khởi đầu một năm mới đầy hy vọng, giống như mầm xuân hé mở chào đón một cuộc sống mới.

Sức sống của tình người, tình đời

Trong bốn mùa của năm mùa nào cũng đẹp thì mùa xuân có sức sống mãnh liệt hơn cả, truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn cả và có sức cuốn hút hơn cả. Mùa xuân là thời điểm mà con người và xã hội cần hoàn thành những chương trình đã định của một năm sắp qua và khởi đầu cho những dự định và kế hoạch của một năm sắp tới. Sự kết thúc và bắt đầu luôn đặt ra những quyết tâm và cảm xúc cho con người và xã hội, tạo ra sức mạnh vừa có tính bản năng vừa có tính nhận thức trên ý chí quyết tâm và cảm xúc chiến thắng. Trong thời điểm cuối năm và đầu năm là thời điểm giao thời đòi hỏi những bứt phá quyết liệt khiến cho con người có sức mạnh hơn bao giờ hết, đó là sự dồn sức cho những công việc còn dang dở, là sự háo hức hướng tới tương lai. Với một tâm lý như vậy, con người của mùa xuân là con người của sức mạnh, của hi vọng, của niềm tin vào những nấc thang mới.

Thế nhưng, xuân năm nay khác những xuân xưa, những hoạch định của mỗi người giống như những đoàn tàu trục trặc trên đường ray bởi dịch bệnh đến. Người người, nhà nhà hạn chế đi ra ngoài, hạn chế tiệc tùng, gặp mặt. Những hàng quán đóng cửa im ỉm do dịch bệnh, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, trẻ con không được đến trường, nhiều thú vui thường ngày của mỗi người cũng phải thay đổi… Nhưng thay vào đó, sức sống của con người lại bừng lên mãnh liệt hơn, tình người lại càng trở nên rõ nét hơn, đóa hoa nhân ái trong tim lại được dịp nở rộ như hoa xuân.

Mùa xuân, người ta nô nức kéo nhau đi “giải cứu” nông sản được mang đến từ những vùng dịch bị cách ly để góp một phần hỗ trợ bà con. Nhiều người đứng xếp hàng cách nhau chờ mua nông sản ở các địa điểm, tay xách nách mang, về tới nhà lại chia cho những người hàng xóm. Ở những điểm hiến máu nhân đạo, người ta cũng xếp hàng để chờ được hiến những giọt máu đào cho người bệnh… Mùa xuân là thế đấy! sức sống của con người không chỉ bừng lên ở nét mặt rạng ngời, ở bộ quần áo mới, ở những chuyến du xuân, ở những bữa tiệc chúc nhau đầu năm mới… mà còn bừng lên trong những hành động tương thân tương ái. Có thể ví trong trái tim mỗi người đều có một đóa hoa, đóa hoa ấy sẽ được dịp bung nở khi trái tim con người rộng mở, như hoa trong thiên nhiên nở bung đón nắng xuân.Những giá trị thiêng liêng như một sợi dây vô hình, hữu hiệu sưởi ấm và gắn kết tình người, tình đời.

Rồi sức sống ấy lại thể hiện mạnh mẽ khi ở trong nghịch cảnh. Ngày nay, có thể thấy những cô bé cậu bé học sinh quen dần với việc học online ở nhà, những bậc cha mẹ bắt đầu để con tự lập khi rời nhà đi làm, để con cái tự khắc phục hoàn cảnh. Rồi khi không thể làm kinh tế, người ta sẵn sàng “bán hàng online” để tiếp tục duy trì cuộc sống ổn định, và mỗi người đã thích nghi với phương thức mới này để giúp cho cuộc sống không bị đảo lộn. Bởi thế, khi cả thế giới lao đao với dịch bệnh, đất nước ta vẫn vững vàng tăng trưởng, giữ vững nền kinh tế. Nếu ví sức sống của con người giống như một loài cây, thì đó chính là loài cây kiên cường nhất, vượt qua mọi thách thức để nảy mầm, tỏa tán lá rộng, đứng vững trước bão dông.

Trước cái sức sống bời bời của thiên nhiên và vạn vật con người như được truyền thêm sức sống mãnh liệt. Những hứa hẹn về cuộc đời, về tình yêu vẫn dâng trào, những hi vọng về một năm mới với nhiều thành quả tốt đẹp vẫn tràn đầy. Để rồi, đất trời vẫn cứ nồng ấm, con người vẫn cứ hối hả yêu thương, thiên nhiên cứ lên hương ngút ngàn, cỏ cây hoa lá đua nhau nảy lộc đâm chồi. Đó là mùa xuân của sức sống, của niềm tin và hi vọng!./.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này