Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng

08:35 | 21/02/2021
(LĐTĐ) Từ tờ mờ sáng ngày 21/2, nhiều người dân Thủ đô đã có mặt tại số 38 đường Giải Phóng xếp hàng để mua giải cứu nông sản, rau củ giúp nông dân Hải Dương.
Hải Dương có thêm 6 ca mắc mới Covid-19, đều là F1 đã cách ly Hải Dương: Phấn đấu 100% công nhân lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone

Tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp tại Hải Dương trong suốt thời gian qua khiến các loại nông sản như su hào, bắp cải, ổi, súp lơ... bị dồn ứ, không thể tiêu thụ. Bà con nông dân rơi vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên.

Trong văn bản mới đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương gửi Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ.

Với tinh thần tương thân tương ái, đông đảo các cá nhân, tổ chức đã kêu gọi giúp bà con nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản. Tại Hà Nội, nhiều điểm bán nông sản giúp nông dân Hải Dương được dựng lên như: Khu vực trước số nhà 38 đường Giải Phóng (Đống Đa - Hà Nội); số 123 Trung Kính (Cầu Giấy - Hà Nội), đường Cổ Linh (Long Biên - Hà Nội)...

Ghi nhận của phóng viên tại số 38 đường Giải Phóng sáng ngày 21/2:

Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Ngay từ tờ mờ sáng, nhiều người dân Thủ đô đã có mặt để mua nông sản ủng hộ bà con vùng dịch.
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Hàng chục tấn rau gồm cải bắp, cà chua, cà rốt... được bày bán cho người dân Hà Nội
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Giá tất cả loại nông sản đều được bán rẻ để ủng hộ người dân vùng dịch: Ổi Thanh Hà chỉ 50.000 đồng/10kg, su hào 10.000 đồng/4 củ, bắp cải 7.000 đồng/cái, cà rốt 30.000 đồng/5kg hay cà chua 5kg cũng chỉ có giá 20.000 đồng.
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Hàng hóa về ngay trong đêm để kịp bắt đầu bán lúc 5 giờ sáng. Bên cạnh đó nông sản còn được đóng gói sẵn để thuận tiện cho việc mua bán, hạn chế tiếp xúc.
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Theo người bán cho biết, nông sản đã được kiểm dịch trước khi được đưa về Hà Nội. Ngày hôm qua (20/2) là đợt hàng đầu tiên với khoảng 15 tấn hàng hóa đã hết chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Trong các ngày tới hàng sẽ tiếp tục về, tuy nhiên số lượng và mặt hàng sẽ phụ thuộc vào việc kiểm dịch.
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Do tốc độ bán nhanh, giá cả hợp lý nên nhiều người dân đã chờ mua từ rất sớm.
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Bà Nguyễn Thị Sang (quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Sau khi xem các thông tin trên mạng xã hội tôi cũng muốn ủng hộ bà con vùng dịch. Hôm qua tôi ra muộn hàng hóa đã hết nên hôm nay tôi đi từ sớm mua được 5kg cà chua và 5kg cà rốt. Của ít lòng nhiều hi vọng người nông dân sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này".
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Hầu hết mọi người đến mua đều thực hiện đeo khẩu trang nghiêm túc. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, việc thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) là hết sức cần thiết.
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Đa số mọi người chọn những túi có sẵn, phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Nhiều người mua cả thùng, số lượng lớn để phân phát cho người thân trong gia đình. Trong khoảng thời gian ngắn đã có hàng trăm lượt người đến đây mua, các phương tiện chủ yếu là xe máy, xe đạp và thậm chí có người đánh cả xe ô tô con đến chở.
Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng
Mọi người lấy hàng, trả tiền rồi cũng rời đi nhanh chóng, không ai mặc cả.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này