Liverpool 0-0 M.U: Đại tiệc thiếu món chính

10:17 | 18/01/2021
(LĐTĐ) Hấp dẫn và lôi cuốn là những gì diễn ra trong trận cầu tâm điểm giữa Liverpool 0-0 M.U, đáng tiếc "Derby nước Anh" đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Liverpool - M.U: Đại chiến ngôi đầu

Bước vào trận cầu tâm điểm vòng 19, cả hai huấn luyện viên đều có những thay đổi về đội hình ra sân. Với Liverpool, huấn luyện viên Juergen Klopp tung Xherdan Shaqiri vào sân từ đầu và đưa đội trưởng Jordan Henderson về đá trung tâm hàng phòng ngự cùng Fabinho, tạo thành bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ.

Trong khi đó, M.U sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với một chút “biến hóa” ở cánh phải bằng Paul Pogba. Sự xuất hiện của tiền vệ người Pháp có thể giúp M.U chuyển về sơ đồ 4-4-2 kim cương khi cần. Ở hàng thủ, huấn luyện viên Solskjaer gây bất ngờ khi đưa Victor Lindelof trở lại đá cặp cùng Maguire, thay cho Eric Bailly đang có phong độ cao.

Liverpool 0-0 M.U: Đại tiệc thiếu món chính
Liverpool ép sân trong phần lớn trận đấu nhưng MU có một vài cơ hội phản công đáng kể

Với lợi thế sân nhà, Liverpool chủ trương ép sân ngay từ đầu và họ có thể đã có những cơ hội dứt điểm rõ rệt nếu không vì sự thiếu quan sát của các chân sút. 2 lần chỉ trong vài phút Firmino có những cú sút vội vàng không chính xác mà không nhìn thấy Robertson đã băng lên bên cánh trái. Hàng thủ M.U tiếp tục lập bập, Maguire ở phút 26 đã để Firmino chặn một đường phát bóng lên nhưng may mắn sau đó chính Maguire chắn được cú sút căng của Wijnaldum.

Tấn công nhiều không ghi được bàn, Liverpool suýt phải trả giá. Phút 34, Luke Shaw bất ngờ dẫn bóng thẳng về phía khung thành của Alisson buộc Shaqiri phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm đội chủ nhà. Sau đó, Fernandes đã có cú sút phạt đẹp mắt, nhưng bóng chỉ đi sát cột dọc của Liverpool bay ra ngoài.

Những phút cuối hiệp một, trận đấu đi vào bế tắc. Liverpool bất lực trước hàng thủ dày đặc của M.U, trong khi các cầu thủ M.U liên tục phạm lỗi việt vị vì đưa bóng lên phía trên quá vội vàng. Tỉ số 0-0 được giữ hết hiệp đấu.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Man United thi đấu chủ động hơn. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng vẫn lép vế so với đội chủ nhà, nhưng những tình huống tấn công của Quỷ đỏ thành Manchester là rõ ràng hơn, khiến khung thành của Liverpool bị đặt trong trạng thái nguy hiểm hơn.

Nửa đầu hiệp 2, Liverpool là đội chơi ép sân, tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm, nhưng các ngôi sao trên hàng công vẫn thiếu một chút chính xác ở các pha dứt điểm cuối cùng. Đến quãng thời gian 20 phút cuối trận, thời điểm Man United tung Cavani vào sân, đội khách bắt đầu tạo được thế trận thậm chí lấn lướt hơn đội chủ nhà.

Liverpool đã phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Alisson lẫn may mắn để thoát thua, tuyển thủ người Brazil dùng chân cản một cú đệm của Bruno Fernandes phút 75 và ở phút 83 anh đã phần nào may mắn khi Pogba lại sút thẳng vào vị trí của mình sau một đường căng ngang đổi hướng của Wan-Bissaka.

Với Liverpool, cơ hội rõ nét nhất của đội chủ nhà đến ở phút 78, khi Thiago có pha đi bóng kỹ thuật và tung ra cú dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn De Gea vất vả bay người cứu nguy.

Cả hai đội không ghi được bàn nên đành ngậm ngùi chia điểm. Man Utd chắc chắn vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 19. Trong khi một điểm không đủ giúp Liverpool đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Leicester, nhà đương kim vô địch thậm chí còn rơi xuống vị trí thứ tư sau khi Man City giành chiến thắng trên sân của Crystal Palace.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này