Chelsea 1-3 Man City: "Ghế nóng" lung lay

12:50 | 04/01/2021
(LĐTĐ) Chelsea tiếp tục thi đấu thất vọng ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, thất bại 1-3 trước Man City trên sân nhà Stamford Bridge đã là trận thua thứ 4/6 vòng đấu liên tiếp gần đầy.
Chelsea 3-0 West Ham: Tìm lại niềm vui chiến thắng Wolves 2-1 Chelsea: Đòn đau phút bù giờ

Hành quân đến Stamford Bridge với việc vắng 6 cầu thủ vì Covid-19, huấn luyện viên Pep Guardiola vì thế cũng phải chắp vá đội hình Man City, như tung thủ môn dự bị Zack Steffen vào bắt chính, đưa Zinchenko cũng thường dự bị vào chơi ở vị trí hậu vệ trái cùng Cancelo (cánh phải) và John Stones chơi trung vệ bên cạnh Ruben Dias.

Trong khi phía Chelsea, huấn luyện viên Lampard vẫn sử dụng hàng công hùng hậu của mình với Mason Mount, Hakim Ziyech vừa trở lại cùng Timo Werner và Christian Pulisic.

Kết quả Ngoại hạng Anh, Chelsea 1-3 Man City: ‘Man xanh’ vượt bão Covid-19 ngoạn mục - ảnh 4
Chuỗi kết quả sa sút của Chelsea đang khiến ghế của huấn luyện viên Lampard lung lay dữ dội. (ảnh IT)

Những phút đầu trên sân Stamford Bridge, Man City chịu sức ép khá lớn tới từ đội chủ nhà Chelsea. Thủ thành Zack Steffen trong lần đầu tiên ra sân ở Ngoại hạng Anh gặp áp lực tới nỗi bắt bóng từ đường chuyền về của người đồng đội Rodrigo khiến Man City phải chịu một quả đá phạt gián tiếp ngay sát vòng 16m50. Rất may là ở pha phối hợp đá phạt, Chelsea không tận dụng thành công.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, Chelsea pressing mạnh mẽ khiến Man City gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, hệ thống của đội chủ nhà nhanh chóng bộc lộ vấn đề lớn ở giữa sân khi Kante có quá ít sự hỗ trợ, Thiago Silva và Azpilicueta thì quá chậm chạp. Phút 16, Thiago Silva đứng sai vị trí giúp De Bruyne phá bẫy việt vị của Chelsea để thoát xuống dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Vận may không mỉm cười thêm với Chelsea trong những phút sau đó. Phút 18, Gundogan nhận bóng từ Foden, anh nhẹ nhàng xoay người loại bỏ Thiago Silva trước khi tung cú sút chìm hạ gục Mendy để mở tỉ số cho Man City.

Chỉ 3 phút sau, đội đương kim á quân Ngoại hạng Anh gia tăng cách biệt khi Kevin De Bruyne căng ngang từ cánh trái để Phil Foden đệm bóng gọn gàng tung lưới Chelsea.

Ác mộng chưa dừng lại với thầy trò Lampard khi đến phút 34, dù cột dọc đã ngăn Raheem Sterling ghi bàn nhưng De Bruyne vẫn kịp sút bồi để tạo nên cách biệt đến 3 bàn dành cho Man City trước đội chủ nhà khi hiệp đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, Man City dù có lợi thế dẫn tới 3 bàn nhưng vẫn là đội bóng chủ động chơi tấn công, dâng cao đội hình và pressing từ phần sân nhà của Chelsea. Chính điều này khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Phút 54, De Bruyne kiến tạo đẹp mắt cho Rodri đánh đầu ở cự ly gần, nhưng Mendy kịp phản xạ cứu thua cho Chelsea. Phút 62, đến lượt De Bruyne có cơ hội sút xa ở vị trí thuận lợi, nhưng anh sút bóng không chính xác.

Phút 64, huấn luyện viên Lampard quyết định tung các tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi, Billy Gilmour vào thay Ziyech và Kante nhằm thay đổi tinh thần cho Chelsea. Sự xuất hiện của bộ đôi này giúp Chelsea chơi máu lửa hơn hẳn và bắt đầu tạo ra áp lực rõ ràng hơn.

Phút 69, Hudson-Odoi đi bóng táo bạo trong vòng cấm Man City trước khi nhả bóng cho Kovacic sút xa, nhưng tiền vệ này sút không tốt. Lúc này, huấn luyện viên Guardiola cũng tung Fernandinho vào thay Gundogan, Man City bắt đầu chơi phòng ngự “đổ bê tông”, đẩy Chelsea trở lại thế bế tắc.

Phút 77, huấn luyện viên Lampard sử dụng quân bài cuối cùng khi tung Havertz vào thay Kovacic nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự cho Chelsea.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà được đền đáp ở phút bù giờ cuối cùng khi Kai Havertz căng ngang từ cánh trái để Callum Hudson-Odoi dứt điểm cận thành mang về bàn danh dự cho đội bóng Tây London.

Thắng chung cuộc 3-1, Manchester City vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 29 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận, còn thất bại thứ 4 trong 6 trận gần nhất khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 8.

Phong độ kém cỏi của Chelsea khiến tương lai của Lampard đang trở nên bất ổn. Dù là một huyền thoại trong lịch sử đội bóng nhưng cựu tiền vệ nảy rất có thể trở thành nạn nhân mới ở “lò xay huấn luyện viên” dưới triều đại Roman Abramovich.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này