Thủ khoa Đại học Y chia sẻ về “chơi và học”

14:32 | 12/09/2014
Tuyến có số điểm trung bình trong học tập và rèn luyện xếp thứ nhất của Đại học Y. Vì rất yêu các hoạt động ngoại khóa lên khi có điều kiện, Tuyến sẵn sàng xách ba lô lên và đi tới bất kì mảnh đất nào.

"Không chỉ trong học tập mà bất kì công việc gì việc đầu tiên là phải xác định được mục đích, mục tiêu trước mắt và lâu dài. Chơi hết mình nhưng lúc học thì phải thật sự tập trung và nghiêm túc", Thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội Tống Thị Kim Tuyến chia sẻ.

 

Xách ba lô lên và đi...

 

Tuyến có số điểm trung bình trong học tập và rèn luyện xếp thứ nhất của Đại học Y. Vì rất yêu các hoạt động ngoại khóa lên khi có điều kiện, Tuyến sẵn sàng xách ba lô lên và đi tới bất kì mảnh đất nào. Cô gái cũng có thể đứng ra tổ chức các sự kiện, học nhóm, vui chơi cho bạn bè để ngoài việc được tham gia các hoạt động ngoại khóa, còn là tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm sống.

 

 

 

 

Tống Thị Kim Tuyến

 

“Năm thứ nhất đại học, vừa “chân ướt chân ráo” từ Yên Mô, Ninh Bình lên Hà Nội, mình đã mạnh dạn xung phong vào đội biểu diễn văn nghệ của khoa Kỹ thuật y học (trường Đại học Y Hà Nội). Dù rất bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng mình luôn tự nhủ, phải tự chủ động hòa nhập” – Tuyến kể.

 

Sau lần đó, cô bạn cũng chính thức bén duyên với công tác Đoàn – Hội của trường. Các hoạt động cũng mở rộng dần với những chuyến đi thực tế để tổ chức các chương trình tình nguyện như “Áo ấm yêu thương”, “Trung thu hồng”, “Mang âm nhạc tới bệnh viện”, …

 

Năng động, nhạy bén Tuyến được bầu vào Ban  chủ nhiệm Câu CLB Kỹ thuật Y học của trường. Ở đây, cô có điều kiện tham gia tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí, giúp đỡ các sinh viên mới vào trường, tổ chức các chuyến đi dã ngoại…

 

Làm thêm vẫn học tốt...

 

Bố mẹ Tuyến sinh bốn người con. Kinh tế cả gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Vì vậy, ngoài thời gian tham gia những hoạt động  Đoàn, Hội, Tuyến vẫn đều đặn đi dạy thêm tiếng Anh để có thêm thu nhập. Làm thêm khá nhiều nhưng Tuyến luôn giành danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa; nhận học bổng Mitsubishi và học bổng “Dạ Hương chung sức cũng nữ thầy thuốc tương lai” 2 năm liên tiếp (2011, 2012).

 

Tuyến tâm sự: "Đối với ngành Y, học và hiểu sâu kiến thức là điều rất cần thiết.  Vì vậy, bên cạnh việc chú trọng  tới việc học lâm sàng, phải biết kết hợp học lý thuyết và thực hành,  liên hệ giữa các môn chuyên ngành với nhau, giúp hiểu sâu hơn vấn đề".

 

Từng theo học lớp chuyên Tin trường chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình với điểm trung bình học tập cao nhất lớp, Tuyến  có cơ hội được học bổng toàn phần của trường Đại học FPT. Tuy nhiên, cô bạn bỏ qua cơ hội đó để thi đại học Đại học Kinh tế quốc dân. Sau khi không đỗ vào chuyên ngành yêu thích, cô gái “rẽ” sang học khối B và thi đại Đại học Y.

 

“Mình đã thực sự hạnh phúc khi được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và  được mọi người gọi với ba tiếng tiếng trìu mến “Bác sỹ ơi”. Chính vì thế càng phải dặn mình cố gắng trau dồi kiến thức, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Nghề thầy thuốc phải biết coi người bệnh như người thân, coi nỗi đau của họ như là nỗi đau của người ruột thịt trong gia đình mình để cảm thông, thấu hiểu và tận tình cứu chữa.

 

Để làm được điều đó, mỗi bác sĩ trẻ  phải vừa luyện đức vừa luyện tài, xây dựng chuyên môn tốt nhất và tạo dựng lòng tin yêu của nhân dân về màu áo trắng ngành Y thân thương”, Tuyến chia sẻ.

 

Theo Dân Trí

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này