Man Utd 6-2 Leeds Utd: Đại thắng, "quỷ đỏ" áp sát ngôi đầu

11:53 | 21/12/2020
(LĐTĐ) Chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Leeds Utd giúp Man Utd vươn lên Top 3, chính thức bước vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21.
Sau vòng 12 Ngoại hạng Anh: Khó lường Leipzig - Man Utd: Quỷ đỏ vượt khó

Ở trận này, huấn luyện viên Ole Solskjaer vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc nhưng xoay vòng một số vị trí. Đáng chú ý, Fred và McTominay ra sân ngay từ đầu thay cho Pogba và Matic. Ở phía trên, Daniel James cũng có cơ hội trong khi Greenwood vắng mặt phút chót. Ở hướng ngược lại, huấn luyện viên Bielsa cũng giữ nguyên sơ đồ 4-1-4-1 đang giúp Leeds chơi tốt với Patrick Bamford đá cao nhất.

Được chơi trên Old Trafford, Manchester United là đội nhập cuộc chủ động hơn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và thực sự, lợi thế đến với họ một cách quá chóng vánh và không ai có thể ngờ tới được.

McTomminay lập cú đúp chỉ sau 3 phút
Cú đúp của McTomminay mở đầu cho trận đại thắng của Man Utd. (ảnh IT)

Phút thứ 2, Bruno Fernandes có đường chuyền thuận lợi trước vòng 16m50 cho McTominay, ngay lập tức, tiền vệ người Scotland đã tung cú nã đại bác đầy quyết đoán, hạ gục thành Meslier mở tỉ số cho M.U.

Chỉ 2 phút sau, hàng thủ lỏng lẻo của đội khách khiến họ một lần nữa ôm hận. Từ đường chuyền của Martial, McTominay thoát xuống khống chế bóng khéo léo trước khi sút tung lưới Illan Meslier. Cú đúp này giúp McTominay đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi 2 bàn trong 3 phút đầu tại Ngoại hạng Anh.

Sau khi phải nhận 2 bàn thua chóng vánh, các cầu thủ Leeds United chơi như mất hồn và họ tiếp tục để lọt lưới lần thứ 3 ở phú 20. Xuất phá từ tình hhuống phá bóng thiếu dứt khoát của một hậu vệ Leeds United trong pha tranh chấp với Martial, Bruno Fernandes đã băng lên sút chìm cực mạnh đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách.

Đến phút 37, cuộc chơi coi như đã ngã ngũ khi trung vệ Lindelof dễ dàng đệm bóng vào lưới từ cự ly gần sau đường kiến tạo bằng đầu của Martial. Ngay cả khi Cooper đánh đầu gỡ lại 1 bàn cho Leeds United 3 phút trước khi hiệp 1 khép lại, những người lạc quan nhất cũng chẳng dám tinh các vị khách sẽ có điểm khi ra về.

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Bielsa gây sốc khi rút cả hai tiền vệ trụ cột Kalvin Phillips và Klich rời sân, nhường chỗ cho Struijk và Shackleton. Leeds có cơ hội ghi thêm bàn thắng ngay ở phút 50, nhưng Raphinha lại không thắng được De Gea ở cự ly gần. Sau đó, cột dọc cũng góp phần cứu thua cho M.U. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Leeds làm được trong nửa đầu hiệp đấu này. Không có Phillips và Klich, họ chơi như gà mắc tóc và không có nhiều tình huống đột biến.

Ngược lại, tận dụng sự nôn nóng của đối phương, Man Utd đã tổ chức những đòn phản công sắc nét. Chỉ trong vòng 4 phút, từ phút 66 đến phút 70, Quỷ đỏ đã có liên tiếp hai bàn thắng vào lưới của Leeds United với các pha lập công lần lượt của Daniel James và Bruno Fernandes.

Lúc này, Leeds xuống tinh thần thấy rõ, nhưng họ lại bất ngờ có bàn thắng thứ 2 ở phút 73 sau cú đá đẹp mắt của Dallas. Nhận bóng từ Raphinha, Dallas bình tĩnh cứa lòng khiến De Gea bay hết người cũng không thể cản phá. Mặc dù vậy, bàn thắng này không thể thay đổi cục diện trận đấu. M.U chủ động chơi chậm trong những phút cuối để giữ sức. Fernandes và Rashford đều được huấn luyện viên Solskjaer rút ra nghỉ trước đó, trong khi Leeds cũng không mặn mà tấn công thêm. Tỉ số 6-2 nghiêng về Quỷ đỏ được giữ hết trận đấu.

Chiến thắng này giúp Man Utd vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Sau khởi đầu khó khăn, đội chủ sân Old Trafford đang cho thấy, họ thực sự là một ứng cử viên vô địch ở mùa giải này.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này