Liverpool 2-1 Tottenham: The Kop vượt mặt "gà trống"

14:23 | 17/12/2020
(LĐTĐ) Bàn thắng từ cú đánh đầu của tiền đạo Roberto Firmino ở phút 90 giúp Liverpool đánh bại Tottenham 2-1, qua đó giúp đội chủ sân Anfield vượt qua chính đối thủ để vươn lên chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 13.
Sau vòng 12 Ngoại hạng Anh: Khó lường Fulham 1-1 Liverpool: The Kop lỡ ngôi đầu

Trận thư hùng giữa Liverpool và Tottenham trên sân Anfield ở vòng 13 Ngoại hạng Anh thực sự mãn nhãn cho người xem với diễn biến kịch tính và sự xoay chiều đầy bất ngờ giữa 2 đội suốt cả trận.

Bước vào trận đấu này, hai đội có đội hình gần như mạnh nhất có thể ở thời điểm hiện tại. Joel Matip không kịp bình phục buộc huấn luyện viên Jurgen Klopp phải sử dụng tài năng trẻ Rhys Williams đá cặp trung vệ cùng Fabinho. Tuy vậy, Liverpool vẫn có đầy đủ ngôi sao ở các vị trí khác.

Liverpool thắng nghẹt thở Tottenham phút 90
Firmino ghi bàn ở phút 90 đem về 3 điểm cho Liverpool. (ảnh IT)

Tương tự như vậy, Tottenham không có sự thiếu vắng nào đáng kể. Huấn luyện viên Jose Mourinho quyết định dùng Ben Davies và Giovani Lo Celso thay cho Reguilon và Ndombele nhằm phục vụ cho chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Liverpool với ưu thế sân nhà cùng lối chơi pressing tầm cao nhanh chóng dồn ép Tottenham, đẩy đội hình đội khách co cụm về phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Ngay phút đầu tiên, hậu vệ Alexander-Arnold đã tung ra cú dứt điểm cảnh báo hàng thủ của các cầu thủ khách. Đến phút 12, Andy Roberrtson thực hiện cú đá phạt hiểm hóc để Roberto Firmino thực hiện cú đánh đầu vào góc xa nhưng đã bị thủ thành Hugo Lloris bắt gọn.

Những nỗ lực tấn công cuối cùng cũng đem lại thành quả cho Lữ đoàn đỏ, dù yếu tố may mắn cũng đã ủng hộ họ. Đó là pha lập công ở phút 27 của Mo Salah, sau khi cú sút của anh vô tình đi trúng chân của Alderweireld và đi thẳng vào góc cao khung thành Tottenham trong sự bất lực của Hugo Lloris.

Sức ép đè nặng lên Tottenham sau khi thủng lưới. Thầy trò huấn luyện viên Mourinho vừa phải gồng mình chống đỡ những pha lên bóng của đối thủ, vừa phải tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ. Tuy nhiên, "Gà trống" ở mùa giải năm nay cho thấy họ không chỉ là một tập thể chỉ biết phòng ngự co cụm.

Phút 33, Lo Celso đi bóng dũng mãnh qua 3 cái bóng áo đỏ, trước khi chọc khe cho Son Heung-min thoát xuống. Tiền đạo người Hàn Quốc dứt điểm lạnh lùng vào góc gần, không cho Alisson cơ hội cản phá. Bàn gỡ đến với đội khách ở ngay cơ hội dứt điểm đầu tiên.

Trận đấu trở lại với tỉ số cân bằng, nhưng thế trận không thay đổi. Liverpool gia tăng sức ép ở cuối hiệp một và có thêm một vài pha tấn công đáng chú ý, nhưng họ không thể thắng thủ môn Lloris và các hậu vệ áo trắng.

Bước sang hiệp hai, Liverpool bất ngờ chơi trùng xuống và để cho Tottenham liên tiếp có những cơ hội. Không phải Kane hay Son, Bergwijn mới là người có 2 lần dứt điểm ở tư thế đối mặt với Alisson. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác đã khiến chân sút người Hà Lan không thể giúp Spurs vươn lên dẫn trước.

Sau khoảng thời gian gần 20 phút đầu hiệp 2 nhập cuộc khá thận trọng, đội chủ nhà mới bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc. Salah có ít nhất 2 cơ hội thử tài Lloris, nhưng đội trưởng của Tottenham đã chơi rất chắc chắn để có những tình huống cản phá chính xác.

Phút 73, sau đường chọc khe của Curtis Jones, tiền đạo Mane khéo léo loại bỏ hậu vệ Serge Aurier trước khi tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp. Bóng khẽ chạm đầu ngón tay của thủ thành Lloris và tìm đúng xà ngang khung thành Tottenham trong sự nuối tiếc của các cổ động viên có mặt trên sân Anfield.

Những phút cuối hai đội đều cho thấy sự mệt mỏi vì lịch thi đấu quá dày đặc, đồng nghĩa với số cơ hội được tạo ra cũng trở nên ít ỏi hơn. Khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì bản lĩnh của một nhà vô địch đã lên tiếng.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Liverpool được hưởng phạt góc. Hậu vệ Robertson quan sát nhanh rồi tạt thẳng vào vòng cấm. Các cầu thủ Tottenham bất ngờ và khi họ kịp nhận ra Firmino thì tiền đạo này đã đưa bóng vào lưới Lloris với một pha đánh đầu chuẩn mực.

Bàn thua phút cuối này khiến huấn luyện viên Mourinho chết lặng bên ngoài đường biên vì tiếc nuối, còn huấn luyện viên Klopp ăn mừng như vô địch khi Liverpool chính thức soán ngôi đầu của Tottenham nắm giữ suốt 4 vòng đấu gần đây.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này