Sau vòng 12 Ngoại hạng Anh: Khó lường

14:30 | 15/12/2020
(LĐTĐ) Ngoại hạng Anh đang trải qua mùa giải khó đoán nhất trong lịch sử giải đấu này. Những kết quả tại vòng 12 vừa qua một lần nữa cho thấy không có gì là chắc chắn ở Ngoại hạng Anh vào lúc này.
Sau vòng 10 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester mở hội Vòng 9 Ngoại hạng Anh: Tottenham bay cao cùng Jose Mourinho

Bất ngờ liên tiếp xảy ra ở Ngoại hạng Anh, giải đấu được xem là hấp dẫn nhất thế giới hiện nay. Các trận đấu đã diễn ra với những kết cục khó đoán và từ đó khiến các đội ở nửa đầu bảng xếp hạng gần nhau hơn bao giờ hết.

Tối thứ Bảy, đội bóng đang vào phom Chelsea bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí số 1 sau khi để thua Everton - đội chỉ thắng được 1 trong 7 trận gần nhất. Đây là trận đấu mà The Blues đã chơi không tồi, họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Đội khách đã không gặp may mắn khi bóng 2 lần đập trúng cột dọc khung thành Pickford. Với thất bại này, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 5 ở Ngoại hạng Anh.

Sau vòng 12 Ngoại hạng Anh: Khó lường
Liverpool đang cho thấy dấu hiệu quá tải với lịch thi đấu dày đặc. (ảnh IT)

Đến ngày hôm sau, Tottenham ôm đầu tiếc nuối khi đánh rơi 2 điểm. Tại Selhurst Park, Tottenham bất ngờ để đối thủ yêu thích Crystal Palace cầm hòa với tỉ số 1-1 cho dù có bàn thắng sớm. Bộ đôi Son Heung-Min và Harry Kane tiếp tục cùng nhau tạo ra bàn thắng cho Spurs, nhưng chỉ một bàn là không đủ để họ ra về với chiến thắng.

Những tưởng cú sảy chân của Tottenham sẽ giúp Liverpool vượt lên thì nhà đương kim vô địch còn chơi tệ hơn. Trên sân Craven Cottage, chủ nhà Fulham chủ động chơi phòng ngự - phản công và họ đã gây cho Liverpool rất nhiều khó khăn. Đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ thậm chí còn có bàn dẫn trước ở giữa hiệp 1 và phải đến Phút 78, đội khách mới có được bàn gỡ trên chấm 11m do công của Mohamed Salah. Hòa trận này, Liverpool được 25 điểm như Tottenham nhưng xếp thứ 2 do kém chỉ số phụ.

Một ông lớn khác là Arsenal tiếp tục gây thất vọng. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng họ để thua trước Burnley với tỷ số 0-1. Arsenal đang lâm vào một hoàn cảnh hết sức bi đát. Trận thua trước Burnley đẩy họ xuống vị trí thứ 15, chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” vẻn vẹn 5 điểm. Nếu Pháo thủ cứ đá như thế này, khả năng huấn luyện viên Mikel Arteta bị sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

Không đến nỗi bết bát như các đội nói trên, Man City chấp nhận chia điểm với M.U trong trận derby Manchester. Sau khi thua M.U cả 2 lượt trận ở mùa trước, Man City đã chấp nhận chơi an toàn và hài lòng ra về với tỉ số hòa 0-0 tẻ nhạt. Huấn luyện viên Pep Guardiola hoàn toàn có lý với toan tính này khi mà các đối thủ chính của ông đều không có kết quả như ý trong các trận đấu được đánh giá dễ dàng hơn.

Hiện tại, M.U và Man City đang lần lượt đứng thứ 8 và 9 trên bảng xếp hạng, nhưng họ vẫn ở khá gần nhóm đầu bảng vì có trong tay 1 trận chưa đấu. Nếu thắng trận đấu bù này, M.U chỉ kém Tottenham 2 điểm, trong khi Man City cũng chỉ kém 3 điểm, khoảng cách bằng 1 trận thắng.

Trong khi các ông lớn tự làm khó mình thì các hiện tượng của mùa này tiếp tục bứt phá. Leicester City đòi lại vị trí thứ 3 sau chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Brighton. Cho dù lên xuống thất thường trong thời gian qua, nhưng The Foxes vẫn có thể dựa vào các ngôi sao tấn công như Vardy hay Maddison để giành điểm.

Southampton tiếp tục gây ấn tượng khi dễ dàng đánh bại Sheffield với tỷ số 3-0 trên sân nhà. Với 3 điểm có được họ đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Everton và West Ham cũng âm thầm trở lại với các chiến thắng ấn tượng trước Chelsea và Leeds. Sự xuất hiện của các đội bóng này khiến nửa đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh căng như dây đàn.

Ở nhóm cuối bảng, mọi chuyện đơn giản hơn khi Sheffield Utd tiếp tục lao dốc không phanh. Hiện tượng của mùa trước chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm từ đầu mùa và không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể hồi sinh. Phía trên họ, West Brom cũng tụt lại khi Fulham và Burnley tiến lên mạnh mẽ.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này