“Tiền chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để có được hạnh phúc!”

13:59 | 08/03/2015
“Tiền là vật chất còn hạnh phúc là tinh thần, khó có thể lượng hóa tỷ lệ tiền chiếm bao nhiêu % trong hạnh phúc được.”, chị Lê Thị Thanh Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Saigon Food chi sẻ nhân dịp ngày Quốc tệ phụ nữ - 8/3

Được biết gia đình chị có truyền thống làm cách mạng. Theo chị những đức tính nào mình thừa hưởng từ những người đi trước được chị phát huy trong thương trường?

Bà ngoại của tôi là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ba và mẹ tôi đều tham gia cách mạng. Trong thời chiến tranh bom đạn, mẹ tôi phải một mình lo việc trong ngoài, vất cả, bươn chải, chăm lo cho mẹ già và một đàn con 11 người đông đúc.

Chính hình ảnh này là tấm gương để cho tôi noi theo. Những đức tính chịu thương chịu khó, giỏi giang quán xuyến nhưng rất vững vàng, bản lĩnh chống chọi với bao nhiêu khó khăn, vất vả… có lẽ tôi được thừa hưởng và phát huy trên thương trường.

Các bạn trẻ hiện đại sợ nhất là bị ép vào khuôn khổ, chị có chia sẻ về cách dạy con cái để giữ nếp nhà?

Đúng là các bạn trẻ ngày nay rất sợ bị ép vào khuôn khổ và thậm chí sẽ phản kháng nếu chúng ta bắt buộc họ sống như thế hệ chúng ta trước đây. Nhưng theo tôi có những nếp nhà rất đẹp, rất truyền thống cần phải giáo dục từ nhỏ để các con gìn giữ.

Trong gia đình tôi, việc đi thưa về trình, kính trên nhường dưới, bữa cơm gia đình, ngày cúng giỗ ông bà… là những việc gần như bắt buộc phải tuân thủ. Việc giáo dục từ nhỏ sẽ tạo thành thói quen và khi chúng lớn lên việc thường xuyên giải thích cho các bạn trẻ hiểu ý nghĩa của việc làm ấy sẽ giúp con cái chúng ta thích thú và tự giác thực hiện.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không có những bất đồng. Chẳng hạn với thế hệ của tôi, từ nhỏ đã được dạy dỗ là không được tranh cãi tay đôi với cha mẹ cho dù là có suy nghĩ ngược lại. Còn bây giờ các bạn trẻ họ rất mạnh dạn bộc lộ chính kiến và bảo vệ đến cùng.

Tham gia thương trường, những dịp lễ như 8/3 có phải là dịp để chị nghỉ ngơi cùng bạn bè gia đình?

Thật tình mà nói ngày 8/3 tôi thấy mình còn bận tộn hơn ngày thường! Bởi vì ở cương vị nữ tướng của một công ty gần 1.000 lao động nữ, tôi lại phải suy nghĩ, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo cho các bạn nữ, bên cạnh việc tặng quà còn có những sinh hoạt vui tươi, ý nghĩa nhân ngày này và mỗi năm thì lại muốn có cái gì đó mới lạ hơn.

Ví dụ năm nay thì tổ chức giao lưu chia sẻ đề tài “Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp” có mời bác sĩ đến nữa và chị cũng là một khách mời để chia sẻ… và nhiều hoạt động như họp mặt với các hiệp hội, các câu lạc bộ nữ doanh nhân khác, nói chung bận rộn nhưng mà vui.

Món quà mà chị thích được người thân, bạn bè tặng cho mình vào dịp 8/3? Món quà nào khiến chị vẫn còn nhớ mãi?

Món quà mà tôi thích được tặng nhất đó là hoa.

Có những món quà mừng ngày 8/3 mà tôi rất thích và còn lưu giữ đến bây giờ, thỉnh thoảng còn lấy ra xem đó là những thiệp chúc mừng do con gái tự làm từ khi cháu còn học mẫu giáo đến cấp 1, dĩ nhiên nó không đẹp như những tấm thiệp sau này con mua những chị vẫn rất thích.

Chị có thần tượng một nhân vật nữ doanh nhân trên thế giới nào không?

Tôi luôn thần tượng một nhân vật nữ của Việt Nam nhưng không phải là doanh nhân. Bà là một nhà hoạt động xã hội, văn hóa giáo dục nổi tiếng. Đặc biệt là những thành tích đóng góp của bà trong ngành ngoại giao nước nhà - bà Tôn Nữ Thị Ninh. Tôi rất thần tượng và luôn muốn học hỏi ở bà phong thái vừa giản dị mà sắc sảo, cao quý nhưng rất gần gũi, ấm áp.

Quan điểm của chị về chữ tiền? Nó chiếm bao nhiêu % trong chữ hạnh phúc?

Tiền là vật chất còn hạnh phúc là tinh thần, khó có thể lượng hóa tỷ lệ tiền chiếm bao nhiêu % trong hạnh phúc được.

Tiền bạc rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta, nó là điều kiện cần cho mọi hoạt động của con người như ăn, mặc, đi lại, học tập… đồng tiền do mồ hôi công sức, do chất xám mang lại thật quý giá và đáng tự hào khi sử dụng nó chúng ta đã là người hạnh phúc.

Nhưng tiền mua được thuốc không mua được sức khỏe, không mua được phong cách niềm tin, sự sáng tạo, cảm xúc… Để có được hạnh phúc thì tiền chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ!

Xin cảm ơn chị!

Theo Huyền Trâm/Bizlive

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này