Sau vòng 8 Ngoại hạng Anh: Không thể lường trước

14:16 | 10/11/2020
(LĐTĐ) Ngoại hạng Anh mùa 2020/21 đang diễn ra vô cùng kỳ lạ và khó lường, ngôi đầu bảng liên tục đổi chủ. Không chỉ các đội bóng lớn, những đội bóng tầm trung như Leicester City, Aston Villa và Southampton đều đã từng đứng trên đỉnh bảng xếp hạng.
Man City 1-1 Liverpool: Bất phân thắng bại Sau vòng 5 Ngoại hạng Anh: Everton và Aston Villa đánh chiếm 2 vị trí đầu bảng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa này đang thực sự khiến nhiều người phải bất ngờ. Sau 8 vòng đấu, trật tự vẫn chưa được lặp lại. Chiến thắng 1-0 trước Wolves giúp Leicester City chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng.

Tính cả Europa League, Leicester City đã thắng một mạch 6 trận liên tiếp, trong đó có 4 trận họ giữ sạch lưới. Sự thích nghi nhanh chóng của các tân binh cộng với tài xoay sở của Rodgers đã giúp The Foxes ổn định tình hình và bứt phá một cách đáng kinh ngạc. Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định Leicester City có thể thách thức Liverpool hay không, nhưng họ chắc chắn sẽ còn tiến xa nếu giữ được sự lì lợm hiện tại.

Leicester đang ngôi chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Ảnh: Express.
Leicester đang ngôi chễm chệ ở vị trí đầu bảng. (Ảnh: IT)

Tương tự như vậy, Aston Villa và Southampton cũng tiếp tục gây bất ngờ với các chiến thắng ấn tượng. Villa đã tạo ra cú sốc nho nhỏ khi đè bẹp Arsenal 3-0 ngay tại Emirates, nối dài thành tích ấn tượng với các đối thủ top trên.

Trước đó, sau loạt trận đêm thứ 7, Southampton có lần đầu tiên lên đỉnh Ngoại hạng Anh. Họ giành được thắng lợi trước Newcastle với tỷ số 2-0. Danny Ings tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa và giúp đội bóng đang bay cao.

Trong khi các đội bóng tầm trung liên túc tạo ra những cú bứt phá trên bảng xếp hạng, thì những ông lớn lại vẫn chưa cho thấy sự ổn định suốt tám vòng đấu vừa qua. Trong top 6 thậm chí cũng chỉ có sự góp mặt Tottenham, Liverpool, Chelsea còn Man City, Arsenal và đặc biệt là Man United đang gây thất vọng khi xuất hiện ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Man City không thể vượt qua được Liverpool ở vòng 8 khi Kevin De Bruyne đá hỏng phạt đền. Đội bóng của Pep Guardiola hiện mới chỉ có 12 điểm sau 8 vòng đấu và áp lực đang đè nặng lên đôi vai của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Còn Man United của Ole Gunnar Solskjaer dù đã có chiến thắng 3-1 khá thuyết phục trước Everton nhưng họ vẫn chỉ có thể nhảy thêm 1 bậc, từ vị trí 15 lên vị trí 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 10 điểm.

Trái ngược với tình cảnh của hai đội bóng thành London là Tottenham và Chelsea, thảm bại trước Aston Villa ngay trên thánh địa Emirates khiến Arsenal tụt xuống vị trí 11 trên bảng xếp hạng.

Ngoại hạng Anh mùa này đang diễn ra khá kỳ lạ khi nhiều đội bóng chưa thể lấy lại phong độ. Các ông lớn đang gặp khó và sự trỗi dậy của những "ngựa ô" đang làm cho giải đấu trở nên hấp dẫn.

Quốc Đại

(tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này