M.U 0-1 Arsenal: Bộ mặt đáng thương

12:14 | 02/11/2020
(LĐTĐ) Trái ngược với màn trình diễn xuất sắc trước Leipzig cách đây ít ngày, M.U thể hiện bộ mặt bạc nhược trước Arsenal ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.
Burnley 0-1 Tottenham: Lại là song sát Son - Kane Aston Villa 0-3 Leeds: Ngựa ô thất trận Sau vòng 5 Ngoại hạng Anh: Everton và Aston Villa đánh chiếm 2 vị trí đầu bảng

Bước vào trận cầu tâm điểm vòng 7 Ngoại hạng Anh, cả hai đội đều có những thay đổi nhân sự so với lần xuất chiến gần nhất hồi giữa tuần tại cúp châu Âu. Đội chủ nhà chào đón sự trở lại của bộ đôi ngôi sao Marcus Rashford và Bruno Fernandes, những người chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở chiến thắng 5-0 trước RB Leipzig. Với Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta thậm chí còn thay tới 10 cầu thủ, chỉ giữ lại duy nhất tiền vệ Mohamed Elneny.

Dù thi đấu trên sân khách, nhưng Arsenal mới chính là đội bóng lấn lướt hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Arteta tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự cơ động của Saka và Bellerin, Pháo thủ liên tiếp có những pha đưa bóng vào từ hai hành lang cánh, tuy nhiên Aubameyang vẫn tỏ ra khá vô duyên.

M.U 0-1 Arsenal: Bộ mặt đáng thương
Arsenal có chiến thắng đầu tiên sau 14 năm tại Old Trafford. (ảnh IT)

Sau khoảng thời gian đầu có vẻ bị choáng trước tốc độ tấn công của Arsenal, đội chủ nhà dần bắt nhịp với trận đấu. Rashford là điểm nhấn trong những pha lên bóng của đội chủ nhà, với kỹ năng qua người cùng tốc độ của mình, tuyển thủ Anh đã không ít lần khiến hàng thủ đối phương trao đảo. Một trong số đó là pha qua người rất hay và có đường chuyền đẳng cấp cho Greenwood đối mặt với thủ môn Leno, tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng cũng đã không thành công.

Nửa cuối hiệp 1 tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính giữa hai đội bóng. Arsenal chủ động pressing và cho thấy sự sắc nét hơn ở những tình huống phản công. Đáng chú ý nhất là cú cứa lòng chân trái của Willian đưa bóng liếm mép xà ngang. Ở cuối hiệp 1, Saka còn có cơ hội ghi bàn khi đánh đầu thoải mái trong vòng cấm. Tiếc rằng, kỹ năng đánh đầu của Saka không tốt nên đưa bóng đi ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, trận đấu hấp dẫn hơn khi Arsenal chuyển sang chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Lúc này, M.U có thể cầm bóng tấn công trong khi Arsenal tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công chớp nhoáng.

Ngay ở phút 48, M.U đã có thời cơ ghi bàn sau pha phá bóng hụt của Tierney, nhưng Greenwood xử lý quá rườm rà khiến cơ hội trôi qua. Chỉ 4 phút sau, Arsenal suýt nữa đã ghi bàn sau pha phản công 2 đấu 2, nhưng cú cứa lòng của Aubameyang lại đập người Lindelof đi chệch khung thành của De Gea. Phút 55, M.U lại có câu trả lời với pha đánh đầu đẹp mắt của Maguire sau pha đá phạt của Luke Shaw. Hàng thủ Arsenal hoàn toàn bị đánh bại, nhưng bóng lại bay ra ngoài.

Khi mà thế trận giằng co đang diễn ra, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 68, khi Pogba có pha phạm lỗi ngớ ngẩn với hậu vệ Bellerin trong vòng cấm và Arsenal được hưởng quả đá phạt 11m. Thủ quân Aubameyang đã không gặp bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ môn De Gea để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bị dẫn bàn, M.U càng dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Dẫu vậy, tất cả những gì họ làm được là đưa được bóng tìm tới cột dọc 1 lần ở phút 85. Van de Beek căng ngang bên cánh phải, bóng đập chân Elneny của Arsenal đổi hướng đập vào cột dọc bay ra ngoài.

Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 0-1 trước MU ngay trên Old Trafford. Đây là lần đầu tiên "Pháo thủ" giành chiến thắng trên sân nhà của "Quỷ đỏ" kể từ năm 2006.

Hơn thế, chiến thắng này đã thu hẹp khoảng cách của Arsenal với Top 4 xuống chỉ còn 1 điểm. Trong khi đó, M.U tiếp tục đứng ở vị trí thứ 15 với 7 điểm sau 6 trận đã đấu.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này