Lượt trận thứ 2 Europa League 2020/2021: London chia nửa buồn vui

10:04 | 30/10/2020
(LĐTĐ) Tâm điểm của lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League với đến từ các trận đấu có sự góp mặt của Arsenal, Tottenham, AC Milan...
Arsenal - Dundalk: Chênh lệch đẳng cấp Tottenham 3-0 LASK: Tân binh ra mắt hoàn hảo

Làm khách trên sân của Royal Antwerp, Tottenham ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng rất chất lượng cùng thủ môn số 1 Hugo Lloris và được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Thế nhưng, đội bóng nước Anh không tạo được thế trận lấn lướt như dự đoán ban đầu.

Trước một Royal Antwerp chủ động chơi phòng thủ phản công rất tốt, đội bóng của HLV Jose Mourinho không gây được sức ép đủ lớn khiến hàng thủ đối phương mắc sai lầm. Trong thế trận khá chậm và giằng co, đội khách bất ngờ thủng lưới trước xuất phát từ 1 sai lầm cá nhân rất đáng trách.

Phút 29, trong một pha tranh chấp với Mbokani, Ben Davies tỏ ra rất thiếu tập trung và lóng ngóng để tiền đạo của Royal Antwerp cướp bóng. Chớp cơ hội, Mbokani bứt tốc tiến về khung thành Tottenham, trước khi tung ra đường chuyền cho Lior Refaelov. Trong thế không bị ai theo kèm và đối mặt với Hugo Lloris, tiền vệ người Israel dễ dàng ghi bàn, đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Lượt trận thứ 2 Europa League 2020/2021: London chia nửa buồn vui
Tottenham bất ngờ nhận thất bại trên sân của đội bóng Royal Antwerp. (ảnh IT)

Tottenham đẩy cao đội hình đá tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ sau khi thủng lưới. Thế nhưng, đội bóng của Jose Mourinho không thể đẩy cao tốc độ trận đấu và bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ lùi sâu và được tổ chức rất tốt của đối phương. Kể cả khi huấn luyện viên Mourinho tung 4 cầu thủ Lamela, Moura, Hojbjerg và Son Heung-Min vào sân thay Alli, Lo Celso, Vinicius và Bergwijn đội bóng thành London cũng bất lực trong việc tìm kiếm mảnh lưới của đối phương.

Chung cuộc, Totttenham để thua với tỉ số 0-1. Đây là trận thua đầu tiên của Spurs sau chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận và cũng là thất bại đầu tiên của họ ở Europa League mùa này. Như vậy, trong 6 lần làm khách các đối thủ Bỉ, Spurs chỉ biết đến hòa (2) và thua (4).

Ngược lại, một đội bóng khác cũng thuộc thành phố London là Arsenal lại có một trận đấu khá dễ dàng trên sân nhà Emirates. Cho dù, huấn luyện viên Mikel Arteta xáo trộn đội hình xuất phát của Arsenal và trao cơ hội cho nhiều “kép phụ” nhưng đội chủ nhà vẫn chơi lấn lướt trong suốt 90 phút trận đấu.

Dundalk tạo ra đôi chút bất ngờ khi khiến Runarsson phải đổ người cứu thua ngay ở phút thứ 4 bởi cú dứt điểm chìm từ rất xa của Patrick McEleney. Dù vậy, đó cũng là dấu ấn… duy nhất đội khách tạo ra được trước khi họ hoàn toàn chịu trận trước sức ép của Arsenal.

Lượt trận thứ 2 Europa League 2020/2021: London chia nửa buồn vui
Arsenal có bước chạy đà hoàn hảo trước trận thư hùng với M.U vào cuối tuần. (ảnh IT)

Chỉ trong vòng 4 phút cuối hiệp 1, Arsenal đã có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của hai tài năng trẻ Nketiah và Willock. Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu được 31 giây, cục diện trận đấu đã được an bài với bàn thắng thứ 3 của Arsenal. Lần này là pha xử lý đẳng cấp của Pepe khi ngôi sao người Bờ Biển Ngà cứa lòng đẹp mắt, không cho thủ môn đối phương có thể chạm tay vào bóng.

3 điểm nhẹ nhàng giúp Arsenal củng cố ngôi đầu bảng B với điểm số tuyệt đối sau 2 lượt trận. Ở 2 lượt đấu sắp tới, huấn luyện viên Arteta cùng các học trò sẽ có 2 màn chạm trán trực tiếp với đội nhì bảng, cũng đã toàn thắng 2 trận là Molde của Na Uy.

Một trận đấu đáng chú ý khác cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm là cuộc đối đầu giữa AC Milan và Sparta Praha. AC Milan đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở mùa giải này chính vì vậy không khó để họ hoàn toàn lấn át đội khách trong suốt cả trận đấu.

Lượt trận thứ 2 Europa League 2020/2021: London chia nửa buồn vui
Diogo Dalot ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở AC Milan. (ảnh IT)

Thế trận một chiều được AC Milan cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 24. Ibrahimovic có đường chuyền thuận lợi để Brahim Diaz sút tung lưới Sparta Praha. Đến phút 57, Rafael Leao tỏa sáng với pha đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên thành 2-0. Nhưng công đầu trong bàn thắng này thuộc về hậu vệ Diogo Dalot khi anh có đường căng ngang tinh tế, vừa tầm di chuyển của đồng đội.

Chịu 2 bàn thua, Sparta Praha có những sự thay đổi trên hàng công, nhưng đều không mang lại hiệu quả. Thậm chí, họ còn phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 66. Lần này, Ismael Bennacer là người kiến tạo để Diogo Dalot dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-0 cho AC Milan. Trận đấu khép lại với màn trình diễn ấn tượng của hậu vệ trẻ thuộc biên chế Man Utd.

Với chiến thắng dễ dàng trước đại diện của CH Czech, AC Milan đang tạm dẫn đầu bảng H với 6 điểm. Xếp sau Rossoneri là đội bóng của Pháp, Lille (4 điểm). Ở lượt đấu tới, 2 đội đầu bảng sẽ chạm trán nhau tại San Siro.

Quốc Đại

(tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này