Án tử cho nghịch tử giết mẹ, truy sát bố và em trai

08:15 | 25/09/2020
(LĐTĐ) Bị bố mẹ nhắc nhở vì lêu lổng chơi bời, không chịu làm việc, nghịch tử Nguyễn Văn Cảnh đã nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ, chém trọng thương bố cùng em trai.
Nghi án con rể giết mẹ vợ rồi tự tử Vụ giết mẹ và bà ngoại rồi bỏ trốn: Thảm án do kẻ tâm thần gây ra Tuyên phạt nghịch tử giết mẹ đẻ bất thành

Chiều 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Nguyễn Văn Cảnh là hung thủ ra tay sát hại mẹ ruột, truy sát bố và em trai, đồng thời gây thương tích cho một người hàng xóm.

Án tử cho nghịch tử giết mẹ, truy sát bố và em trai
Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (Ảnh: M.T)

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Nguyễn Văn Cảnh không có nghề nghiệp ổn định, sống cùng với bố mẹ tại xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội). Hằng ngày, Cảnh chỉ giúp bố mẹ trong công việc làm hoa khi được yêu cầu giúp đỡ. Thời gian còn lại, gã lêu lổng chơi bời, không chịu tìm kiếm việc làm.

Bực tức vì con trai ham chơi, lười làm nên ông Nguyễn Văn T. (SN 1967) và Nguyễn Thị B. (SN 1970) đôi lần to tiếng trách mắng. Điều này khiến Cảnh đem lòng tức tối.

Sáng 6/2, sau khi uống hết nửa chai rượu, Cảnh lấy một con dao gấp chuẩn bị từ trước giấu vào người rồi đi xuống dưới tầng 1.

Lúc này, bị cáo thấy bà B. đang ngồi bó hoa ở sân nên tiến lại gần và dùng dao tấn công liên tiếp vào người mẹ ruột.

Chứng kiến cảnh tượng trên, anh Nguyễn Văn Sinh (SN 1997, em trai Cảnh) cùng ông T. lao vào can ngăn thì bị Cảnh đâm chém nhiều nhát.

Chưa dừng lại ở đó, trong cơn điên loạn, Cảnh tiếp tục vào bếp lấy một con dao phay quay ra chém chết mẹ ruột, đồng thời gây thương tích cho một người hàng xóm.

Gây án xong, Cảnh điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Tới đầu giờ chiều 7/2, khi quay trở lại địa phương, Cảnh bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, Cảnh cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình, hàng xóm vì trong giây phút không làm chủ bản thân đã gây ra tội lỗi lớn.

Về phần ông T. dù bị con trai truy sát nhưng đứng trước tòa người cha già vẫn rơi nước mắt xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho con trai mình, cho Cảnh thêm một cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận định với những tình tiết giã man của vụ án, hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm và cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cảnh mức án tử hình về tội “Giết người”.

M.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này