Lò gạch vẫn hiên ngang... nhả khói

10:29 | 16/08/2012
LĐTĐ - Bất chấp “lệnh cấm”, hàng trăm lò gạch vẫn ngày đêm hoạt động, làm vấy bẩn môi trường sống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp và cả an ninh trật tự ở một số địa phương…

Cách đây khoảng 10 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các địa phương xóa bỏ các lò gạch thủ công; UBND TP Hà Nội cũng có nhiều văn bản chỉ đạo khá quyết liệt về nội dung này.

Lò gạch vẫnđàng hoàng nhả khói, bụi.
Lò gạch vẫn "đàng hoàng" nhả khói, bụi.

Tuy nhiên, bất chấp “lệnh cấm”, hàng trăm lò gạch vẫn ngày đêm hoạt động, làm vấy bẩn môi trường sống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp và cả an ninh trật tự ở một số địa phương…

Với chỉ thị số 15, UBND TP yêu cầu xóa bỏ hết lò gạch thủ công từ năm ngoái, thế mà nay vẫn giậm chân tại chỗ.

Khó khăn lớn nhất trong việc “xóa sổ” các lò gạch thủ công ở Hà Nội là thời hạn hợp đồng giữa địa phương với các chủ thầu lò gạch vẫn còn hiệu lực, thậm chí có hợp đồng kéo dài tới năm 2015. Nếu chính quyền đơn phương “phá” hợp đồng sẽ phải bồi thường, lấy đâu ra số tiền không nhỏ này mà bồi thường cho cái lò gạch?

Lý do là vậy thôi, tình thực đã vướng hết vào những cái lò gạch ấy rồi: Cấp phép bừa bãi, quản lý lỏng lẻo, xử lý qua loa…

Chẳng nói đâu xa, ở huyện Ứng Hòa còn cả đống cái lò gạch vẫn ngang nhiên tồn tại. Cấp xã cũng chỉ dám xử phạt hành chính (phạt cho tồn tại) theo thẩm quyền. Cấp xã báo lên cấp huyện để xử lý thì lại vướng phải một mớ các “quan hệ” chồng chéo đã và đang tồn tại cùng những cái lò gạch ấy cả chục năm nay.

Nhìn rộng ra những thứ phải phá thì thấy, không chỉ có cái lò gạch, mà cả những công trình xây dựng không phép, sai phép cứ chình ình trước mắt, giữa thủ đô mà các cấp chính quyền cũng có phá được đâu.

Thực ra, để phá những cái lò gạch không phải việc to tát, quá khó, đến mức các cấp, các ngành chức năng phải vào cuộc. Nhưng cái khó nhất có lẽ là việc phá những cái “lò gạch” trong trách nhiệm và ý thức thi hành công vụ của cá nhân, tổ chức.

Cũng có nghĩa là chừng nào những “viên gạch” ra lò ấy vẫn còn có ý nghĩa để xây cất lên ngôi nhà của ai đó mà không phải đổ mồ hôi, công sức, thì chừng đó những cái “lò gạch” vẫn ngang nhiên hủy hoại môi trường, làm tụt hậu kinh tế địa phương…

“Không phá nổi cái lò gạch” là vậy đấy!

Nguồn Lao động

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này