Bình minh trên bến Hải Bình
12:53 | 29/04/2020
(LĐTĐ) Theo chiếc thuyền nan lướt nhẹ trên mặt sóng lăn tăn của buổi sáng ở lạch Bạng (Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng tí tách của mái chèo gạt vào mặt nước. Cái không gian yên tĩnh lúc này khác hẳn với không khí tấp nập tàu thuyền vào bến lúc nửa đêm. Mỗi ngày, con lạch lại "thức giấc" bằng những âm thanh khẽ khàng như thế.
|
Ngày mới trên con lạch Bạng thường bắt đầu từ rất sớm, Lúc trên nền trời chớm đỏ, dần hiện rõ những con thuyền nằm sát vào nhau nghỉ ngơi trên bến. |
|
Người dân ở vùng cửa biển cũng bắt đầu ngày mới từ khi những tia nắng sớm còn chưa kịp phủ ánh vàng lên mặt sóng. |
|
Một vài người thức giấc chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày. Tùy theo tải trọng, kích thước của mỗi con tàu mà chuyến đi có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng mới trở về đất liền. |
|
Những chuyến đò ngang cũng bắt đầu đưa công nhân sang nhà máy chế biến hải sản gần đó. |
|
Không cần vội vã, một vài chuyến cuối cùng sau đó cũng kịp giờ để công nhân vào ca. |
|
Ngoài những chiếc thuyền nan nhỏ, một vài chiếc lớn hơn cũng đưa đón khách sang sông vào mỗi sáng sớm và khi chiều về |
|
Những con tàu cập bến lúc nửa đêm, mọi công việc mua bán thường kết thúc trước khi trời sáng. Dù vậy, ở một góc bến cảng, vài người phụ nữ còn nán lại để phân loại cá trước khi mang ra chợ bán. |
|
Không còn những chuyến đò xuôi ngược, một người tranh thủ khi mặt nước còn tĩnh ngồi câu trên chiếc thuyền nan. |
|
Lúc này, không khí hối hả được dồn về bờ. Phía bên kia triền đê, nhiều người đang bắt tay vào việc sơ chế cá để phơi khô. |
|
Những con cá nục vừa hấp chín còn đang nóng hổi được đưa ra phơi trong lúc nắng sớm còn đang dịu. |
|
Khi nắng trở nên gắt hơn cũng là lúc công việc của người phơi cá dần hoàn thành. |
Mạnh Tiến