Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường Đại học cho sinh viên tiếp tục nghỉ học, đồng thời lo ngại dịch bệnh tránh tụ tập nơi đông người, chẳng mấy ai đi mua sắm... Đó là lí do hình ảnh sầm uất tại những khu chợ đêm sinh viên nổi tiếng bậc nhất Hà Nội như chợ Nhà Xanh, chợ Phùng Khoang, chợ Lĩnh Nam... không còn nữa. Thay vào đó là tình trạng vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, khiến cho nhiều tiểu thương tại các khu chợ này điêu đứng.
Ghi nhận tại chợ Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ngày thứ Bảy 13/3/2020:
|
Chợ đêm sinh viên không còn đông đúc, sầm uất như trước nữa, thay vào đó là sự vắng vẻ |
|
Tại các quầy hàng gia dụng, quần áo, vải vóc, tiểu thương “thở ngắn, thở dài” vì không bán được hàng. |
|
Một vài khách đi mua những thứ còn thiếu |
|
Hàng ăn trong chợ thường những ngày chưa có dịch luôn chật kín, bây giờ chẳng có mấy người |
|
Một tiểu thương bán hàng lâu năm tại đây chia sẻ: "Chưa bao giờ quầy hàng của tôi bị ế ẩm như hiện nay, bán cả gốc lẫn lãi cũng chưa đủ tiền thuê mặt bằng" |
|
Rơi vào tình cảnh tương tự, anh Lâm một tiểu thương bán giầy dép cho biết, những ngày trước, trung bình mỗi ngày anh bán được khoảng 20 đôi, vậy mà hơn 1 tháng nay con số này rớt xuống thảm hại, có ngày chỉ bán được 1- 2 đôi, có khi không bán được đôi nào. Khi có khách đến mua, trả giá rẻ, lỗ vốn cũng bán, miễn là cầm được tiền. |
|
Nhiều tiểu thương dọn hàng sớm ra về do vắng khách |
|
Chị Lan - tiểu thương trong chợ cũng dọn hàng sớm, cho hay: "Hàng không bán được, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng nhưng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, thuê nhân viên bán hàng. Cứ đà này, phải tạm thời cho nhân viên nghỉ việc, mở bán cầm cự, chấp nhận chịu lỗ vốn một thời gian." |
|
Nhiều sạp hàng tại chợ này đã tạm dừng đóng cửa vì không bán được hàng. Một số tiểu thương khác có tâm lý vẫn đi bán hàng cho vui, bán được đồng nào hay đồng ấy… |
|
Bãi gửi xe thường ngày chật kín, giờ còn rất nhiều chỗ trống. |
Hữu Minh