Con yêu mẹ

10:32 | 18/07/2014
LĐTĐ -Hôm nay, kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của con. Trong niềm vui, hạnh phúc riêng mình, con lại nhớ mẹ da diết. Nhớ ngày này năm trước,gia đình mình, nhất là mẹ, vui mừng hạnh phúc. Sau bao nhiêu thúc giục, nhắc nhở, cuối cùng “quả bom nổ chậm” của mẹ cũng đi lấy chồng.

Vui, vậy mà lúc bà thông gia mang trầu tới trước để xin rước dâu, mẹ lại khóc rấm rức. Mẹ gửi gắm con cho bà, mong bà yêu thương con, dạy dỗ con, chỉ bảo cho con những điều hay lẽ phải. Mẹ cầm tay bà thỏ thẻ, mong bà bao dung bỏ qua cho con những điều chưa phải. Mẹ nói rằng, 15 tuổi, con đã ra thành phố ở trọ, đi học phổ thông, học đại học, rồi đi làm, sống cuộc sống xa mẹ từ đó đến nay. Vì thế, con có thể uyên thâm về kiến thức nhưng chắc chắn còn kém cỏi về ứng xử, đối nhân xử thế. Mẹ mong bà đừng chắp nhặt con, hãy coi con dâu như con gái bà mà hết lòng yêu thương, dạy dỗ. Con nghe mẹ nói mà cũng rơi nước mắt. Một nỗi buồn cũng ập đến với con trong thời điểm ấy khi con  cảm nhận rất rõ rằng, con muốn được ở bên mẹ, con muốn được sống gần mẹ biết bao. Từ khi ra trường, đi làm,  mải bon chen giữa dòng đời tấp nập, con đã  không có thời gian ngưng lại để nghĩ nhiều về mẹ, cảm nhận cho rõ lòng con, tình cảm của con và để biết điều gì là quan trọng nhất đối với con. Chỉ đến lúc sắp lên xe hoa, con  mới nhận ra rằng mẹ và gia đình là thứ thiêng liêng, quý giá nhất. Đúng lúc con nhận ra chân lý ấy thì cũng là lúc con xa mẹ. Con không còn có thể tự do đi về bên mẹ mỗi khi con muốn, con cũng không thể đến ngay bên mẹ khi mẹ ốm đau. Rất nhiều việc của con, đã không còn hoàn toàn do con quyết định. Điều đó khiến cho con dù sống trong hạnh phúc, bình yên mà lòng luôn dằn vặt. Nhưng, con cũng biết rằng, cách tốt nhất để hóa giải những dằn vặt ấy trong điều kiện hiện nay, là con phải sống sao cho cuộc sống ngày càng hạnh phúc, tốt đẹp hơn như điều mẹ hằng mong ước, phải không mẹ ?

Mẹ kính yêu! Trước đây, mỗi lần định thổ lộ với mẹ rằng : con yêu mẹ, không hiểu sao con lại thấy thẹn thùng, ngượng ngập vì cảm thấy có điều gì đó khách sáo, xa lạ. Nhưng hôm nay, vào ngày kỷ niệm hạnh phúc của mình, con lại muốn nói thật nhiều lần rằng  « con yêu mẹ »...

Ngọc Tú

Gửi mẹ kính yêu!

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này