Tottenham 2-0 Man City:

Man City trắng tay, đầu hàng trong cuộc đua đến ngôi vương

09:32 | 03/02/2020
(LĐTĐ) Với 2 bàn thắng của Son Heung-min và tân binh Steven Bergwijn, Tottenham đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Man City. Thất bại khá đau đớn này khiến nhà đương kim vô địch gần như đầu hàng trong cuộc đua tới ngôi vương nước Anh.
man city trang tay dau hang trong cuoc dua den ngoi vuong Man Utd 1-3 Man City: "Quỷ đỏ" thất thủ ngay tại Old Trafford
man city trang tay dau hang trong cuoc dua den ngoi vuong Burnley 1-4 Man City: Còn nước còn tát

Với mục tiêu lọt vào Top 4, Tottenham rất muốn đánh bại Man City trên sân nhà để giành 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên đoàn quân Pep Guardiola nhanh chóng phô diễn sức mạnh và thể hiện sự áp đảo về mặt thế trận ngay trong hiệp đấu thứ nhất.

Sergio Aguero vẫn là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công của Man City. Phút 27, anh dứt điểm đi trúng cột dọc của Tottenham. Và tới phút 39, anh mang về một quả penalty cho đội mình sau khi bị hậu vệ Serge Aurier phạm lỗi trong vòng cấm.

man city trang tay dau hang trong cuoc dua den ngoi vuong
Tottenham giành chiến thắng ngoạn mục. (ảnh IT)

Điều đáng chú ý là trọng tài chính Mike Dean đã quyết định thổi penalty sau khi tham khảo công nghệ VAR sau tới 3 phút tình huống bị phạm lỗi diễn ra. Chỉ tiếc là trên chấm 11m, Ilkay Gundogan lại không thắng được thủ thành Hugo Lloris, người chỉ vừa trở lại kể từ khi bị gãy tay hồi đầu tháng 10 năm ngoái.

Kịch tính từ đây, bởi trong khi cản phá thành công quả phạt đền, Hugo Lloris cũng tự mình phạm lỗi ngăn cản Raheem Sterling trong vòng cấm. Man City yêu cầu VAR tiếp tục vào cuộc nhưng rồi đội khách không được hưởng quả phạt đền phát sinh sau khi phản ứng rất gay gắt với trọng tài và với cả các cầu thủ Tottenham.

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn là đội nắm thế chủ động với rất nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Đáng chú ý nhất là tình huống Guendogan dứt điểm lên trời khi trước mặt là khung thành trống ở phút 49.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 61 khi Zinchenko nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Mike Dean. Trong khi Pep Guardiola chưa kịp đưa ra sự điều chỉnh về nhân sự, Tottenham đã vượt lên sau cú volley đẳng cấp của tân binh Steven Bergwijn ở phút 64.

Sau khi có bàn mở tỷ số, Mourinho đã đưa ra những sự điều chỉnh nhân sự và ngay lập tức mang lại hiệu quả. Tanguy Ndombele sau khi vào sân là người thực hiện đường chuyền quyết định cho Son Heung-min sút tung lưới Ederson ở phút 71.

Cục diện trận "Super Sunday" của vòng đấu 25 cũng ngã ngũ từ đây khi Tottenham làm tất cả để bảo vệ thành quả còn Man City không còn động lực chiến đấu. Giành thắng lợi chung cuộc 2-0, Tottenham đã thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Chelsea xuống chỉ còn 4 điểm bằng cách qua mặt cả Wolverhampton, Man United lẫn "ngựa ô" Sheffield United để vươn lên vị trí thứ 5…

Trong khi đó, dù đã tuyên bố "giương cờ trắng" từ cách đây vài vòng đấu nhưng tình cảnh Man City thực sự ngặt nghèo khi đã bị Liverpool bỏ xa tới 22 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này