Những đóa hoa báo Xuân

09:40 | 26/01/2020
(LĐTĐ) Có những loài hoa nở để báo hiệu sự trở lại của mùa xuân, báo hiệu những cơn gió lạnh và sương giá đã qua đi nhưng những ngày ấm áp tươi sáng của mùa hạ lại chưa đến. 
nhung doa hoa bao xuan Những giai điệu mùa Xuân bất hủ
nhung doa hoa bao xuan Hà Nội rực rỡ sắc Xuân sang

1. Nếu có ai hỏi rằng: điều gì tạo nên nét riêng của Hà Nội, mang đậm màu sắc của đất Kinh kỳ, thì có lẽ sẽ nhiều người trả lời rằng đó là những điều bình dị như hơi thở cuộc sống: món ăn vỉa hè, trà đá, phố cổ, xích lô… và không thể thiếu được đó là những thúng hoa rong.

nhung doa hoa bao xuan
Ảnh minh họa

Đã từ lâu, hình ảnh những chiếc xe đạp chở những chiếc thúng to đầy hoa trở nên thân thuộc và gẫn gũi với người Hà Nội. Những thúng hoa trên xe đạp cứ rong ruổi khắp các nẻo đường, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, ngày nắng cũng như ngày mưa, bốn mùa như thế. Những bông hoa, những đoá hoa cứ rực lên khoe sắc, như muốn khẳng định một điều, Hà Nội dẫu nhiều đổi thay, thì vẫn là mảnh đất nhiều hoa, bình yên đến lạ.

Trên những gánh hàng rong, hoa ly dung dị vươn cao cành và thơm ngan ngát, hoa đồng tiền nhỏ xinh, rực rỡ mang đến cảm giác bình yên và tràn đầy sức sống. Những nhành hoa violet rung rinh sau xe người kẻ chợ, màu tím đượm buồn. Rồi những ngày đầu xuân, hoa đào cũng được mang đi bán rong như những loài hoa khác.

Một ngày khi bạn ra khỏi nhà, bắt đầu đi làm, đi học, chạm trên phố những loài hoa ấy, nghĩa là xuân sắp về…

2. Hẳn nhiều người đặt câu hỏi những bông hoa này đến từ đâu? Một trong những đáp án của câu hỏi này là đến từ những vườn hoa ven sông Hồng. Hoa bên sông Hồng mấy năm gần đây nở rộ, khi những người dân trồng hoa ven sông mở rộng cửa vườn nhà cho những người yêu thích hoa đến ngắm, đến chụp ảnh và mua những bó xinh xinh về cắm hoặc tặng.

Vào những ngày cuối đông, khi nắng ấm bắt đầu trải dài trên triền sông, hòa vào làn sóng nhẹ lấp lánh trên mặt nước phù sa, những cánh hoa bướm mỏng manh rực rỡ khoe sắc xen với sắc tím violet đem đến cảm giác êm đềm chuẩn bị đón xuân. Mùa Xuân của người Hà Nội không thể thiếu những cánh đào thắm sắc, nhưng những bông đào nhỏ xíu ấy dường như đợi mùa xuân tới mới thực sự bung sắc thắm. Ven sông Hồng, những bông hoa đào e ấp, chúm chím trên thân cây khẳng khiu trụi lá như đánh thức mùa xuân tỉnh giấc sau chuỗi ngày đông giá rét.

nhung doa hoa bao xuanỞ khu vườn hoa bên sông này, có bao nhiêu loài hoa, thì trên phố cũng có bấy nhiêu, bởi nơi đây cũng là “nguồn” hoa xuân được nhiều người bán rong lựa chọn đến lấy và chở đi khắp ngõ ngách, phố phường Hà Nội. Cũng còn nhiều vườn hoa từ nội thành đến ngoại thành nữa, nhưng dù là hoa ở đâu thì khi xuân sắp sang cũng đều tươi thắm và đẹp rực rỡ.

3. Hoa dạo chơi trên phố qua những thúng hàng hoa, hoa e ấp trong từng căn hộ, hoa cũng nở rộ ở nhiều hàng quán, nhất là trong những quán cà phê. Lấy hoa làm nguồn cảm hứng chủ đạo trong không gian quán với những tông màu ấm áp, nhiều quán cafe Hà Nội luôn mang đến một cảm giác thanh tao và lãng mạn đặc biệt cho những ai ghé thăm.

Không biết từ bao giờ, loài hoa dạ yến thảo đã được lòng rất nhiều “chủ quán”, có lẽ bởi loài hoa này tượng trưng cho sự ấm áp, bình yên, lại sở hữu nhiều màu sắc đẹp mê hồn như đỏ tía, màu hoa cà, tím, hồng, đỏ, trắng, vàng… bông hoa như một chấm nhỏ vẽ nên bức tranh đẹp, tô điểm cho không gian quán thêm lãng mạn.

Những giỏ hoa dừa cạn cũng không chịu thua, len lỏi vào từng góc quán với nhiều màu sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Dừa cạn trổ bông quanh năm nhưng đẹp nhất từ Tết Nguyên đán cho đến cuối tháng ba âm lịch. Loài hoa phong lữ thảo mang đến cảm giác ấm áp cho ngày mùa đông, những tán lá xanh to tròn, vượt lên đám lá xanh ngát ấy là những chùm hoa rực rỡ bắt mắt, những bông hoa phong lữ nhẹ nhàng e ấp hé mở như cô dâu e lệ đến giờ ra mắt... Hoa thu hải đường nở quanh năm và tươi thắm nhất khi mùa xuân tới, tạo không gian sinh động cho quán cà phê …

Đến Hà Nội, có thể bắt gặp những loài hoa báo xuân ở bất cứ đâu, ngay cả khi ở trong một không gian hẹp và ấm cúng như những quán cà phê…

4. Qua những ngày đông giá rét, bất chợt một ngày đi trên phố thấy cây hoa sưa bình lặng mọi ngày đã nở trắng một màu. Hoa sưa thanh nhã, điềm tĩnh, những cánh hoa trắng muốt làm cả đất trời bừng sáng. Hoa sưa đến nhanh cùng nắng xuân và đi nhanh, để cho người qua đường chưa kịp giật mình vì gặp hoa đã vội đi qua mùa. Ấy là khi xuân đã sang hẳn, tháng ba về. Và chen chỗ đứng trên những con phố rợp bóng, hoa ban cũng chẳng chịu “thua chị kém em” nở dịu dàng đua chen. Hoa ban không còn là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc mà nay đã được xem là loài hoa báo xuân của người Hà Nội.

nhung doa hoa bao xuanThêm một loài hoa báo xuân cần điểm tên là hoa cải nở trên triền đê, nơi những dòng sông quanh thành phố vẫn mải miết chảy suốt đêm ngày. Hoa cải mang vẻ đẹp đơn giản, nở rộ trong hai mùa, tháng mười một và tháng hai.

Có một loài hoa mà chỉ ngửi thấy hương thôi cũng biết Tết sắp đến, đó là hoa mùi già. Những đóa hoa thơm thơm đượm hương của bó mùi già trên phố khiến lòng xốn xang vì xuân đã về thật rồi. Đêm ba mươi, nhà nhà thơm hương hoa mùi, loài hoa cho nồi nước tắm, gột rửa hết mọi điều đã qua của năm cũ, sẵn sàng đón năm mới sang.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này