Một vụ tống tiền

08:15 | 19/09/2014
LĐTĐ - Vũ Nam vốn là một người đàn ông đứng đắn lại rất chung thủy với vợ. Hôm đó công ty ăn mừng kế hoạch năm đạt chỉ tiêu, sau bữa nhậu, các phòng tản ra đi chơi riêng. Phòng Kinh doanh của Vũ Nam đi hát Karaoke ở tận ngoại thành.

Vũ Nam vốn không uống được rượu cho nên cảm thấy hơi mệt, chỉ muốn về nhà với vợ. Thế nhưng đồng nghiệp ai cũng nhiệt tình, mỗi năm cũng chỉ có vài lần thôi, ăn chơi xong, mai còn đến công ty lĩnh thưởng. Vũ Nam mặc kệ mọi người hát hò, chọn một cái ghế dài rồi nửa nằm nửa ngồi, gật gù theo tiếng nhạc.

Chia sẻ Share

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này