Thất bại trước Indonesia, U22 Thái Lan "nghiền nát" Brunei để trút giận

21:32 | 28/11/2019
(LĐTĐ) Cùng giờ với cuộc chiến giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, chiều nay (28/11), U22 Thái Lan cũng có cuộc đối đầu với U22 Brunei tại SEA Gamess 30. Ở trận đấu này, đoàn quân của Huấn luyện viên Akira Nihsino đã huỷ diệt U22 Brunei với tỷ số 7-0.  
that bai truoc indonesia u22 thai lan nghien nat 7 0 brunei de trut gian Tiến Linh lập hat-trick, U22 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục
that bai truoc indonesia u22 thai lan nghien nat 7 0 brunei de trut gian HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình cực mạnh đấu U22 Lào
that bai truoc indonesia u22 thai lan nghien nat 7 0 brunei de trut gian U22 Việt Nam đè bẹp U22 Brunei 6 bàn bằng đội hình dự bị

Đây là cuộc đối đầu không cân sức đã được xác định, U22 Thái Lan chạm trán đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là U22 Brunei. Việc giành trọn 3 điểm trước Brunei không phải là mục tiêu duy nhất, Huấn luyện viên Akira Nishino muốn các học trò phải thắng đậm đối thủ để gỡ gạc chỉ số phụ sau khi thất bại 0-2 trước Indonesia ở lượt trận đầu tiên.

that bai truoc indonesia u22 thai lan nghien nat 7 0 brunei de trut gian
U22 Thái Lan đã tạo nên cơn bão trước Brunei để mang về 3 điểm đầu tiên. (Ảnh:M.A)

Với mục tiêu đó, ông Nishino đã tung ra đội hình mạnh nhất với những cái tên quen thuộc từng gây ám ảnh với nhiều đội bóng trong khu vực như Supachai Jaided, Wisarut, Anon hay Sompim.

Khởi đầu trận đấu là một thế trận đã được dự đoán trước, U22 Thái Lan dễ dàng làm chủ thế trận trên sân và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Haimie Nyaring. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc dễ dàng chọc thủng lưới Brunei, các học trò của Huấn luyện viên Akira Nishino đều tỏ ra vô duyên ở những cú dứt điểm cuối cùng.

Hiệp 1 trôi dần về những phút cuối trong cuộc giằng co kéo dài mà không có kết quả, một tỉ số hòa là điều mà nhiều người có thể đoán trước cho hiệp thi đấu đầu tiên. Bât ngờ, Supachai thay đổi điều đó bằng cú đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số của trận đấu, lúc này đồng hồ trên sân chỉ phút thứ 40.

Sau bàn thắng mở tỉ số, Thái Lan như được tiếp thêm sức mạnh, để rồi chỉ 3 phút sau đó, Wonggorn có pha thoát xuống qua mặt thủ môn U22 Brunei để đặt bóng vào lưới đối thủ thêm một lần nữa, nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Thái Lan. Đây cũng là tỉ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Huấn luyện viên Nishino đưa vào sân ngôi sao Supachok. Đúng như ý đồ của ông thầy người Nhật Bản, sự có mặt của số 10 đã giúp hàng công của U22 Thái Lan thi đấu sáng tạo, liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm diễn ra bên phía cầu môn của Brunei.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, U22 Thái Lan có bàn thắng thứ 3 khi Anon trình diễn cú sút phạt đẹp mắt vẽ đường đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành trong sự bât lực của thủ môn Brunei ở phút 52.

Sau bàn thắng này, U22 Brunei tỏ ra căng thẳng, thể lực lại bị bào mòn liên tục sau những pha chống đỡ một đoàn quân đang ở thế chẻ tre. “Đội bóng tí hon” của giải đấu có dấu hiệu vỡ trận. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để U22 Thái Lan nhồi thêm 4 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Trong đó, Srayut ghi bàn ở phút thứ 71, Suphanat phút 73. Phút 86 Anon ghi bàn và Supachok chốt lại bằng một bàn thắng ở phút thứ 88. Tỉ số chung cuộc, U22 Thái Lan giành chiến thắng 7-0 trước U22 Brunei. Sau trận thắng này, đoàn quân của ông Nishino có 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 30.

Thầy trò Huấn luyện viên Nishino sẽ có cuộc chạm trán U22 Singapore ở lượt trận thứ 3 vào 15:00 ngày 1/12, trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra vào 19:00 cùng ngày.

CMT

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này