Vâng, em chịu bác!
- Nhìn chung là được. Bớt kính thưa, kính gửi; bớt báo cáo dài dòng. Phụ huynh và học sinh đều phấn khởi, ngày đầu năm học báo hiệu tín hiệu vui của sự đổi mới.
- Bác nói phải. Dưng mà còn nhiều thứ chưa đổi mới lắm bác ạ. Tỷ như cái thu tiền học đầu năm. Em thấy đa số các phụ huynh chưa kịp vui hết ngày khai giảng đã lo rồi.
- Chú lại muốn nói đến chuyện tăng tỷ lệ tiền bảo hiểm y tế chứ gì? Vẫn loay hoay chuyện vỡ quỹ mà chú.
-Vỡ thế nào thì vỡ chứ, trăm thứ đổ đầu phụ huynh cũng tội lắm. Đã tăng phí cho mình lại tăng cho con cái nữa. Mà có phải chỉ lo tiền BHYT đâu còn trăm thứ nữa.
-Chú nói thế nào chứ, đã có quy định 10 khoản thu rồi, đâu có thu thêm được.
-Có đấy bác ạ, ngay cái 10 khoản thu ấy cũng thiếu gì kẽ để thu thêm, vậy nên mỗi trường mỗi kiểu, rồi chưa vào học chính khóa đã lên kế hoạch học thêm mới lạ.
-Chú cứ nói chung chung thế ai nghe được.
-Thì đấy cùng là cấp tiểu học mà hóa đơn thu tiền của mấy phụ huynh gần nhà em mỗi người mỗi khác, chênh nhau dững tiền triệu. Em đơn cử nhé, chuyện đồng phục có ai quy định kịch giá là bao nhiêu đâu, vì vậy nhiều trường đặt hàng cứ là cao ngất ngưởng, nhà có điều kiện thì không nói gì, chứ nhà nào khó khăn đành phải theo cũng khổ.
-Đành là thế. Bao năm thực hiện được, năm nay chú lại vẽ chuyện bàn cái thu tiền đầu năm làm gì?
-Thì em cứ nghĩ đổi mới thì đổi mới tất, thôi thì cứ nói như bác: Đành thế vậy.
-Nhân nói chuyện học hành tớ muốn thông báo với chú một thông tin rất đáng mừng...
-Thông tin gì mà đáng mừng hả bác?
-Sáng nay tớ xem bản tin trên VTV, ngẫm ra giáo dục châu Âu đang học giáo dục ta chú ạ.
-Bác nói lạ, họ học mình mà sao cứ nhà nào có điều kiện lại cho con đi du học?
-Chú chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện lại cứ hỏi vặn. Tớ thấy cái anh phóng viên VTV thường trú ở châu Âu nói nhiều nước đang nghiên cứu không cho học sinh lưu ban.
-Vì sao vậy bác?
-Họ phân tích, mỗi học sinh lưu ban là nhà nước lại tốn thêm một khoản ngân sách cho học sinh ấy học lại; học lại một năm là đi làm muộn một năm, chính sách xã hội lại phải nuôi thêm một năm...
-À ra vậy. Nhưng chuyện không lưu ban ở ta em nghĩ không phải vì vấn đề ngân sách mà là do “bệnh thành tích”.
-Vì gì thì gì họ vẫn là đi sau ta. Hẳn nào có dạo thi tốt nghiệp đợt 1 không đạt, tổ chức cho thi đợt 2 đến khi đạt mới thôi.
-Có lẽ cái chuyện học thêm cũng nhằm mục đích này bác nhể?
-Chứ còn gì nữa. Vậy chú đừng có phàn nàn chuyện dạy thêm học thêm nữa nhé.
-Vâng, em chịu bác!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38