Vẫn là người đứng đầu
- Sao hôm nay bác lại hỏi em một câu nhẹ hìu như vậy. Đương nhiên, em là người chủ của gia đình rồi. Không thế còn gì là đấng mày râu, hả bác!
- Vậy tớ lại hỏi chú, trong gia đình chú nếu xảy ra một "sự kiện" long trời, lở đất, chú có đứng ra chịu trách nhiệm không?
- Em là người đứng đầu, không chịu trách nhiệm thì còn ai, chẳng nhẽ lại đùn đẩy cho vợ con à. Sao hôm nay bác lại hỏi em những câu dớ dẫn như vậy. Em thử sờ vào trán bác xem sao.
-Ý chú là bảo anh ấm đầu phải không?
-Em đâu dám. Nhưng thấy lạ quá. Mọi ngày bác toàn nói về những chuyện xã hội, chuyện đất nước...mà sao hôm nay lại...tư gia vậy.
-Chú chẳng hiểu gì cả. Chuyện nọ mới ra chuyện kia. Chẳng là mới đây tớ thấy trên diễn đàn người ta bàn nhiều đến chuyện "Người đứng đầu", nên cũng thử bàn xem sao.
-Bác nói đúng. Em cũng thấy vậy. Nào nhé, mới đây, ông đứng đầu Bà Rịa-Vũng Tàu đứng ra xin lỗi bà con đã để xảy ra tình trạng ô nhiễm làm cá tôm nuôi trồng của người dân bị chết hàng loạt...Ông ấy hứa sẽ lấy lại sự công bằng cho người dân...
-Chú biết một mà chưa biết hai. Tớ còn biết, ông Giao thông, hay nói đúng hơn là ông Thứ trưởng ngành này vừa đăng đàn tuyên bố, những thành tựu của ngành này có được như chỉ số cải cách hành chính đứng vào hàng nhất, rồi việc lập lại trật tự trong sản xuất, kinh doanh ...là nhờ người đứng đầu dám làm, dám chịu...
-Không chỉ có ông Giao thông đâu bác ơi. Em cũng biết, gần đây, bà Y tế cũng cương quyết lắm trong chuyện cải thiện công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Đặc biệt, những cải cách này cũng do người đứng đầu khởi xướng và cương quyết buộc các cơ sở của mình phải thực hiện bằng được...Rồi chuyện ông đứng đầu Giáo dục can thiệp cho một thí sinh trúng tuyển được vào đại học...
-Đúng là những tín hiệu vui. Nhưng tớ vẫn thấy chưa an tâm lắm. Số người đứng đầu dám làm, dám chịu mới chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!
-Bác nói cũng phải. Em thấy gần đây nhiều "sự kiện động trời" xảy ra nhưng có thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm đâu. Chuyện cứ như xảy ra ở đâu và của ai chứ không phải của mình.
- Chú nói phải có sách, mách phải có chứng đấy nhé!
-Thì đấy, nhiều vụ án thương tâm xảy ra, ở nhiều địa phương, ở trong một thời điểm... đến mức người có trí tưởng tượng cao siêu nhất cũng không nghĩ ra, mà thấy có ai đứng ra nhận trách nhiệm đâu?
-Những chuyện như vậy cũng khó chú ạ. Biết quy trách nhiệm cho ai?
-Ấy mới có câu thành ngữ "Cha chung không ai khóc". Em là em thấy, muốn giải quyết tình trạng này, người đứng đầu của những người đứng đầu phải đứng ra "chỉ mặt, vạch tên" mới xong!
-Ý chú muốn nói là phải như anh Hà Nội cương quyết làm rõ vụ "cò" tuyển dụng ở Sóc Sơn, để tìm ra người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chứ gì. Được như thế thì còn gì bằng. Cuối cùng vẫn là người đứng đầu phải không chú?
-Bác nói chí phải! Em phục lăn đấy!
Thiện Tâm
Nên xem
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?
Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36