(LĐTĐ) Loài hoa hoang dại ấy đã từng là thứ tạo hương cho tóc của ta, làm duyên cho thời mới lớn của ta, làm dáng cho ta từ lúc ta ...
(LĐTĐ) Thì ra, khi ta yêu một người thật lòng, dù ta có buồn thế nào, ta cũng chỉ mong người ấy thật hạnh phúc.
(LĐTĐ) Ba năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Hà Nội vẫn tinh khôi và mơn mởn như cô gái hừng hực xuân thì.
(LĐTĐ) Không phải là lần đầu tiên triển lãm tranh với chủ đề 12 con giáp, nhưng đối với họa sỹ Ngô Bá Công, mỗi lần lại ghi những ấn tượng ...
(LĐTĐ) Những người yêu nhau chắc ai cũng đều hy vọng có thể cùng nhau đi chung một con đường mãi mãi và cho dù có chuyện gì xảy ra đi ...
(LĐTĐ) “Mình ngược đường, ngược nắng thương nhau, ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi”, ngược cả đoạn đường tuổi trẻ một thời nông nổi, mà sao em vẫn phải ...
(LĐTĐ) Dân tộc Việt Nam từ thuở lọt lòng đã được hít thở, cảm nhận lời ru của mẹ. Lời ru đã tạo nên nhân cách thế hệ người Việt hiền ...
(LĐTĐ) Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An...
(LĐTĐ) Ba Khật vừa đi vừa cười. Không cười làm sao được khi anh sắp có một tương lai huy hoàng không bút nào tả xiết. Mà lại thật tình cờ ...
(LĐTĐ) “…Tết đến rồi, gió xuân thổi nhẹ, Vang bài ca, rộn rã tiếng cười Bao nhiêu năm, suốt một kiếp người Ai cũng nhớ: Tết về bên Mẹ.” (Tử Quyên)
(LĐTĐ) Chiều mùa thu có chuyến công tác về Quảng Nam nghe chị Khánh Ly hát: “Em theo đoàn lưu dân mà bờ vai em nhỏ quá chừng…” Nhớ mấy câu ...
(LĐTĐ) Giống như một bộ phim dài tập sến sẩm nào đó, giống như một cuốn tiểu thuyết cũ kỹ nào đó luôn có màn trốn chạy thực tại để giải ...
(LĐTĐ) Mùa Xuân về, tặng cho đất nước những khúc hoan ca, lấy đi những thăng trầm của một năm bươn chải, chỉ để lại sự ấm áp, thanh bình và ...
(LĐTĐ) LTS: Khí cả nước đón chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, trong sâu thẳm mỗi chúng ta ai cũng có một miền quê để nhớ. Ai cũng có một tuổi ...
(LĐTĐ) Cô níu lấy tay chàng, chặt hơn nữa. Mắt cô nhắm nghiền, hơi thở dịu dàng như nắng ấm mùa xuân. Phía bên kia đại dương, mặt trời lớn dần ...
(LĐTĐ) Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi... mở mắt ra không biết mình ở đâu là chuyện có thật. Thật đến độ, tôi phải mất nhiều hơn 5 ...