Trở về sau gần 20 năm lưu lạc
Chị Trần Thị Hoa là con gái út trong nhà nên được bố mẹ và anh chị khá cưng chiều. Năm 1993, chị Hoa lên đường vào Nam làm ăn cùng hai anh trai và quen người đàn ông tên Bình quê ở Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tình yêu nhanh chóng nảy nở giữa hai người và tháng 9/1993 họ tổ chức đám cưới. Đầu năm 1994, chị Hoa cùng chồng về quê ăn tết và ra mắt gia đình hai bên. Mấy ngày tết qua nhanh, thay vì hai vợ chồng cùng vào Nam như dự định ban đầu, Bình lại đề nghị với bố mẹ vợ để Hoa ở nhà. Nghĩ con rể thương vợ nên vợ chồng bà Hạnh đồng ý. Tuy nhiên, cũng từ đó Bình bặt tăm tin tức với Hoa.
Hai mẹ con chị Hoa
Ròng rã suốt 9 tháng chờ đợi tin tức của chồng mà không thấy, chị Hoa mới quyết định vào Nam tìm chồng. Vợ chồng gặp nhau, và đưa nhau về Diễn Bích nhưng thái độ của Bình lạnh nhạt nên chị Hoa quyết định ly hôn. “Khi nghe tôi chủ động nói lời chia tay, Bình tỏ ra bình thản và đề nghị tôi trả lại sợi dây chuyền mà anh đã bán để lấy tiền làm đám cưới”, chị Hoa chia sẻ. Một buổi tối, trong bữa cơm, người em của Bình xới cho chị Hoa nửa bát cơm. Khi chị Hoa ăn được vài miếng thì rơi vào trạng thái không nhận thức được gì. Sau bữa cơm đó, chị Hoa cùng 4 người nữa bị đưa lên xe đưa sang Trung Quốc. Trên đường đi, các chị phải chui qua rào dây thép gai, nằm trốn dưới hố sâu chờ trời sáng có xe đến đón. Đến lúc này chị Hoa biết mình đã bị chồng lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi thấy con gái đột nhiên mất tích, gia đình bà Hạnh đã đi tìm Hoa khắp nơi nhưng không thấy…
Ngày đầu tiên trên xứ người, chị Hoa được một người đàn ông già mua về làm vợ. Không biết tiếng Trung cũng như sự khác biệt về văn hóa khiến người chồng luôn nghi ngờ và quản thúc vợ. Hàng ngày chị Hoa phải làm việc vất vả, cuộc sống khổ cực cộng với nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ khiến chị Hoa ấp ủ tìm cách trở về. Mỗi ngày chị được chồng giao cho 30 đồng đi chợ. Từ đó, chị Hoa nảy ý định bớt tiền giấu đi để chờ ngày chạy trốn. Hai tháng sau, chị Hoa đã giấu được 200 đồng tiền Trung Quốc. Một hôm, như thường lệ, rạng sáng chị Hoa phải đi mua rau và nhân lúc ông chồng không để ý chị đã bỏ trốn. Thoát khỏi tầm ngắm của người chồng, chị Hoa cứ thế cắm đầu mà chạy. Con đường dốc đầy đá sỏi khiến chị nhiều lần vấp ngã nhưng ý chí thoát khỏi cuộc sống cơ hàn để trở về như tiếp thêm sức lực cho chị gượng dậy.
Băng qua hơn 20 km đường rừng, lúc này người đã mệt nhoài thì trời cũng vừa sáng rõ. Mệt và thiếp đi, lúc tỉnh dậy, chị Hoa gặp được bà Súp Poong là người dân bản địa. Cảm thông cho hoàn cảnh của chị, bà Poong đã nhận chị làm con gái nuôi. Có nhà để ở, có người quan tâm nhưng lúc này, chị Hoa vẫn sợ mình bị bán lần nữa. Giữa miền đất lạ chị Hoa không tìm được cách nào để về quê. Năm 2000, chị Hoa lại về làm vợ người đàn ông tên Chung Súng Hung, ở Quảng Châu, Trung Quốc. Lần này, chị Hoa cũng bị nhà chồng quản lý và theo sát nên ý định tìm đường về Việt Nam không có cơ hội thực hiện. Về sau, gia đình nhà chồng hiểu và thương chị hơn nên cuộc sống cũng dễ chịu phần nào. Chị Hoa đã có 4 người con với người chồng mới. Mặc dù, người chồng mới rất thương yêu chị Hoa, nhưng chị vẫn luôn canh cánh giấc mơ trở về quê hương. Năm 2008, chị Hoa may mắn gặp được người phụ nữ có tên Điệp, quê ở Hải Dương. Chị Điệp cũng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng mới liên lạc được với gia đình. Biết nguyện vọng của chị Hoa, chị Điệp rủ chị Hoa về Việt Nam.
Một ngày tháng 5/2013, bà Hạnh đang ở ngoài vườn thì có người hỏi thăm. Khi nghe người thanh niên trình bày về việc đi tìm nhà cho một người phụ nữ tên Hoa đã bị bán sang Trung Quốc gần 20 năm nay, bà Hạnh như chết lặng. Qua điện thoại, bà Hạnh thốt lên: “Con ơi là con, cha con chết được gần 1 tháng nay, trước khi đi cha nhắc con nhiều lắm. Sao con không trở về sớm hơn để gặp cha”. Sau 7 tháng thu xếp, ngày 22/12 chị Hạnh đã trở về với gia đình, chấm dứt gần 20 năm lưu lạc. Ngày chị trở về, chị em, mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Không ai nghĩ chị còn sống trở về. Nghẹn ngào bà Hạnh chia sẻ: “Suốt 20 năm qua, nhiều thông tin về con gái tôi, người bảo nó hư đốn nên mới bỏ đi. Kẻ bảo con tôi đã bị giết chết nhưng tôi vẫn tin và chờ ngày con gái trở về”. Có lẽ tết năm nay là cái tết mà gia đình bà Hạnh vui vẻ, đầm ấm nhất sau gần 20 năm bà từng ngày ngóng trông con.
Bình Minh
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển
Điều tra - bạn đọc 17/04/2024 22:51
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội
Điều tra - bạn đọc 01/04/2024 18:02
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?
Điều tra - bạn đọc 05/03/2024 16:49
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?
Pháp luật 13/02/2024 19:23
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!
Điều tra - bạn đọc 29/01/2024 15:28
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa
Điều tra - bạn đọc 22/01/2024 14:24
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”
Điều tra - bạn đọc 30/11/2023 14:49
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”
Điều tra - bạn đọc 23/11/2023 09:28
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường
Điều tra - bạn đọc 23/11/2023 09:08
Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!
Điều tra - bạn đọc 16/11/2023 09:14