Tớ chả dám
Nỗi buồn khó nói! | |
Tín hiệu vui | |
Chí lý lắm |
- Bác coi thường em quá đấy.
- Không dám, nhưng tớ thấy ối người nói chữ mà chả hiểu mô tê gì.
- Em không hiểu mà lại dám nói chuyện với bác. Ý câu tục ngữ là chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, còn kẻ mạnh làm gì cũng phải chịu.
- Đúng thế. Chú nói vậy là có nghĩa gì?
- Bác biết đấy. Cái vụ án “con ruồi”, anh nông dân dại dột đã bị kết án 7 năm tù…
-Chú định nói còn anh “số 1” gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì không những không sao mà còn có quyền phán xét “thượng đế” chứ gì?
-Đấy cũng là một khía cạnh. Qua câu chuyện này, em muốn nói đến ối vụ “nặng ký” hơn mà chả thấy phiên tòa nào cả.
-Chú ví dụ xem nào.
-Đấy cái vụ đòi hối lộ 150 triệu của một kiểm sát viên để giảm án, nhân chứng, vật chứng rành rành mà chỉ cách chức.
-Có chuyện ấy à? Nếu xử vậy thì Luật Hình sự cần phải bỏ nhiều điều đấy. Rõ ràng đây là hành động lạm dụng chức quyền đòi hối lộ để “bẻ cong cán cân công lý” đã được điều chỉnh trong luật cơ mà.
-Thế mới đáng nói. Nhân bác nói đến Luật Hình sự, em muốn góp thêm chuyện này.
-Lại còn chuyện gì nữa. Chú thật “nhiều chuyện”.
-Bác có thấy ti vi liên tục đưa tin quản lý thị trường Hà Nội, TP HCM và nhiều nơi khác đã phát hiện và thu giữ hàng tấn thực phẩm ôi thiu đang vận chuyển đến các bữa ăn không?
-Thấy chứ, nhưng chuyện này liên quan gì đến hình sự.
-Có chứ bác. Giết một người thì lĩnh án tử hình. Dùng thức ăn ôi thối dĩ nhiên là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, dẫn đến cái chết dần dần của người tiêu dùng thì lại lọt vòng tố tụng.
-Chú nói cũng phải. Thông thường đối với các trường hợp này chỉ xử phạt hành chính, tịch thu tiêu hủy là xong.
-Thế nên nay phát hiện, mai lại phát hiện, vì lợi nhuận của nó lớn lắm, xử thế những kẻ vô lương tâm đâu có dại gì không tiếp tục vô lương tâm.
-Lại nữa, rất nhiều ý kiến đề nghị vật nuôi, cây trồng nếu phát hiện dùng hóa chất độc hại cũng phải xử lý hình sự.
-Chuyện này cũng đúng. Nhưng đã nói thì phải nói cho hết nhẽ. Người trồng rau, chăn nuôi đã vậy, còn những kẻ nhập lậu, phân phối, quản lý hóa chất độc chẳng nhẽ vô can?
-Đúng vậy bác. Nếu không xử được hết thì vấn đề thực phẩm bẩn sẽ mãi là nỗi ám ảnh trong mỗi người tiêu dùng.
-Nói thì nói vậy, nhưng xử được cũng khó lắm.
-Chính vì vậy em mới đề nghị tất cả ai dính dáng đến thực phẩm bẩn đều phải điều chỉnh bằng Luật Hình sự.
-Tớ vẫn cho là khó lắm. Lại nhớ, trước tình trạng phân bón giả tràn lan, các nhà quản lý bất lực, có ý kiến đề nghị nếu phát hiện ai sử dụng phân bón giả sẽ bị phạt.
-Sao lại vô lý thế, bị lừa mua phải phân bón giả, mất tiền, mất mùa lại còn bị phạt. Nếu vậy phạt luôn ai ăn thực phẩm bẩn…
-Thôi, thôi, tớ chả dám.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36