- Theo chú, mọi quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi cái gì? - Tất nhiên là hệ thống chính sách và quy phạm pháp luật.
- Kể ra cũng oan thật. - Bác đừng nói mấy “nhà giáo” bị bắt trong cái vụ gian lận điểm là oan nhé.
Những ngày này, những cảnh báo và cả thống kê thiệt hại do mưa lũ, thiên tai tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có một điều ...
-Ờ, đã 10 năm rồi đấy nhỉ… -Bác đọc câu thơ gì mà em nghe quen quen.
- Đúng là “cái sảy nảy cái ung”! - Bác lại băn khoăn chuyện gì vậy? - Thì vẫn chuyện “nâng điểm” đó. Sau anh HG, SL, LS…nay nghe đâu ...
- Hôm qua có ấm trà ngon chờ chú mãi chả thấy, bao nhiêu chuyện muốn “đa chiều” vậy mà chờ chú càng chờ càng mất. - À, bác thông ...
- Hóa ra hôm trước chú không thèm thưởng thức trà sen, mà băn khoăn cái bất thường ở Hà Giang (HG) là có cơ sở. - Gớm, bác nói cứ ...
- Vậy là hết “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” rồi. Kể cũng buồn đang sôi động như thế mà không còn bóng đá nữa thì cũng buồn thật.
- Phấn khởi quá, vừa lĩnh lương hưu thấy dôi ra mấy trăm ngàn chú ạ. - Thì từ 1/7 này, mức lương cơ bản tối thiểu tăng từ 1,3 ...
- Thế là đã trả lại tên cho em! - Trả lại cũng đúng bác ạ, ai lại người Việt rành rành mà tên cứ đệm mấy chữ Tây, Tầu…căng tai ...
- Có một loại tham nhũng được gọi là “tham nhũng quyền lực”. - Tham gì thì tham suy cho cùng vẫn là lợi ích kinh tế.
- Lần này thì gay rồi nhé. - Thấy bác là gay, là bức xúc. Thế lần này bác “gay” chuyện gì? - Chuyện mấy ông “cát tặc” ấy.
- Cái cầu lún nứt thật đúng quy trình. - Bác nói gì lạ vậy, cầu lún cũng đúng quy trình. Mà ý bác muốn nói đến cái cầu nào?
- Nóng, nóng quá! - Lại chả nóng, theo dự báo thời tiết nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 45 độ cơ mà.
- Rõ khổ, rõ khổ… - Bác lại than phiền gì vậy. Cứ gặp bác là thấy khổ, việc gì phải vậy, vui lên đi cho đời tươi trẻ bác ...
- Chú đã nghe tin gì chưa? - Tin gì bác, có đáng để “đa chiều” không, hay lại vẫn là “chuyện thường ngày ở huyện”?