Thế thì khó thật!
- Thì các cụ nói: “An cư lạc nghiệp” là gì.
- Gớm, bác có ngôi nhà 3 tầng kiên cố ngay giữa phố nhớn còn lo chuyện an cư lạc nghiệp, rõ luẩn quẩn.
- Chú chỉ được cái bo bo nghĩ cho mình, không phóng tầm mắt lo cho thiên hạ một chút.
- Bác lại muốn lo cho nơi ăn chốn ở của công nhân ngoại tỉnh chứ gì?
-Việc này cũng đáng lo thật. Tớ thấy đã có chủ trương xây nhà ở cho công nhân rồi mà.
-Thì đã, dưng mà công nhân có mặn mà đâu.
-Do tiền phòng cao hơn tiền trọ à?
-Không phải, vì ở “nhà công nhân” khắt khe, rằng buộc quá, mà thanh niên bây giờ cái gì cũng thích “thoáng”.
-Tớ lại nghe chuyện có khu công nghiệp đã xây xong khu nhà khang trang đẹp lắm, công nhân đang muốn vào mà chưa được.
-Bác muốn nói đến khu nhà xây xong hơn hai năm nay, chỉ vì chưa có kinh phí mua sắm giường tủ mà công nhân chưa ở được chứ gì.
-Đấy nó đấy. Nhưng chú cứ lan man làm tớ quên béng mất cái “an cư” tớ định bàn với chú.
-“An cư” nào vậy bác?
-Thì mấy cái chung cư cũ nguy hiểm, nhếch nhác di dân hàng năm trời mà chưa thi công được. Dân cứ ở trọ tạm bợ thế thì lấy đâu chuyện “lạc nghiệp”.
-Theo em hiểu thì cái này nan giải đấy.
-Tớ chẳng nghĩ thế. Liên quan đến dân sinh cứ quyết tâm là gì chả xong.
-Nói thì dễ nhưng thực tiễn “cái khó nó bó cái khôn” bác ạ.
-Khôn, khó gì cái này. Cứ xây mới chắc chắn an toàn rồi mời dân về “an cư” là xong.
-Bác lại đùa rồi. Vậy kinh phí ở đâu? Cái này lại phải áp dụng câu “có thực mới vực được đạo”.
-Thì chủ đầu tư được cả tầng 1 làm dịch vụ rồi còn gì.
-Ăn thua gì bác. Nhà cũ nhiều căn hộ chỉ rộng từ 12-15m2, trong khi theo nguyên tắc thiết kế mới căn hộ nhỏ nhất cũng phải 34m2, vậy có tái định cư hộ ít thì nộp thêm vài trăn triệu, hộ nhiều thì là tiền tỷ đó bác.
-Thế sao lại khó, nhà rộng hơn, đẹp hơn ắt phải đóng thêm tiền là đúng lẽ rồi.
-Vậy mà khó đó. Đa số cư dân ở đây đều là cán bộ hưu trí, thu nhập thấp có mơ cũng chẳng có số tiền ấy.
-Vậy tớ hỏi chú, nếu nhà chú sắp đổ, chú có phải sửa chữa gia cố không?
-Tất nhiên là phải sửa, dưng em đã nói “cái khó bó cái khôn mà”. Để giải quyết cái khó này, anh Xây dựng đã vận dụng chính sách, khi xây xong sẽ cho các hộ thuê lại, hoặc trả góp.
-Hay. Vậy là giải xong rồi.
-Dưng các hộ lại nói, khó khăn lắm có cho thuê, cho trả góp cũng chẳng có tiền thuê, tiền trả. Lương hưu chỉ đủ sống là may.
-Thế thì khó thật!
Thiện Tâm
Nên xem
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục
Tin khác
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước
Bình luận 11/02/2024 06:46
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân
Bình luận 11/02/2024 06:42
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!
Bình luận 03/02/2024 07:44