Thế này thì gay to
- Theo em biết thì mâu thuẫn có từ câu chuyện bên Tàu. Anh bán mâu thì quảng cáo mâu của mình chẳng thuẫn nào đâm thủng. Anh bán thuẫn lại quảng cáo thuẫn của mình đâm gì cũng thủng. Quảng cáo anh nào chả nói hay, bác nhể.
- Đúng thế, nhiều quảng cáo tớ xem thấy phóng đại đến mức hoang tưởng. Này nhé, uống sữa đậu nành mà đâm vào tường, tường thủng; va cột điện, cột điện gãy; xà phòng nào cũng nhất, làm sạch mọi vết bẩn… nhưng điều tớ muốn nói không phải lĩnh vực quảng cáo.
-Thế bác muốn nói lĩnh vực nào?
-Chú có biết cái gói kích cầu bất động sản không?
-Em còn lạ gì. Câu chuyện 30.000 tỷ chứ gì? Đó là một chính sách nhân văn. Các doanh nghiệp kinh doanh BĐS thì bán được nhà, người thu nhập thấp thì thỏa ước mơ có nhà để “an cư lạc nghiệp”.
-Nếu đúng như vậy thì chẳng có gì để bàn. Tớ dẫn câu chuyện mâu-thuẫn là có lý của nó.
-Là sao bác nói luôn đi, cứ úp mở em sốt ruột quá!
-Này nhé, đã gọi là phải vay tiền ngân hàng để mua nhà là thuộc đối tượng thu nhập thấp rồi.
-Rõ là vậy.
-Thế nhưng anh ngân hàng nói, thu nhập bình quân dưới 9 triệu đồng thì không giải quyết cho vay, vì sợ rủi ro không đủ điều kiện trả nợ.
-Bác nghe ở đâu chứ em thấy anh xây dựng đưa ra đề án này để giải quyết chuyện nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp mà.
-Đúng là ý tưởng của anh xây dựng, nhưng anh ngân hàng cũng có lý bởi đã là thu nhập thấp thì bao giờ mới trả nợ xong?
-Gớm, em thấy ngân hàng nào chả đống tiền nợ xấu, sao không cảnh giác mà lại đi cảnh giác với mấy người lao động chân chất.
-Thế tớ mới nói mâu thuẫn
-Thành ra chính sách đúng, nhưng để nó đi vào cuộc sống cung nan giải bác nhể.
-Vì vậy cái gói này hình như chưa giải quyết được 20%. Tớ còn nghe nói anh ngân hàng chỉ tin người lao động trong nhà nước, còn lao động tư nhân thậm chí không được xét duyệt.
-Tư duy kiểu này thì ai chả muốn làm “nhà nước”. Bác nói chuyện này em mới nhớ anh bạn em có lần phàn nàn, đứa con anh ấy đi đăng ký kết hôn, do dấu xác nhận của cơ quan là tư nhân nên UBND phường không đồng ý, vì con dấu của tư nhân không đủ độ tin cậy.
-Đúng thế. Chính sách cổ phần hóa, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân nhưng lại có cái nhìn phân biệt như vậy.
-Cũng như chuyện có chủ trương đào tạo đại học tại chức mà lại không nhận cử nhân tại chức?
-Đầy rẫy những mâu thuẫn như thế chẳng biết thế nào mà lần. Rõ khổ.
-Nhưng không có mâu thuẫn không thành xã hội, bác ơi!
-Biết vậy, nhưng mọi mâu thuẫn phải được giải quyết hài hòa, chứ cứ thế này thì…gay to!
Thiện Tâm
Nên xem
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36