Thật đáng xấu hổ!
- Bác làm chuyện gì không phải với bác gái mà tỏ ra bức xúc thái quá như vậy?
- Chú chỉ nhăng cuội! Vậy chú không biết cái vụ làm xấu mặt dân ta ở trời Tây à?
- Lại có chuyện động trời như vậy hở bác?
- Thì đấy, người ta đưa tin ầm ầm về chuyện hai du khách Việt bị bắt ở Thụy Sỹ vì tội ăn cắp...
- Chuyện như thế nào, bác kể tường tận cho em được hay với!
- Ừ, chuyện rằng, ngày 9/7 một đoàn du lịch nước ta đi tham quan Pháp và Thụy Sỹ. Đến ngày 15/7, ngày cuối cùng trước khi lên đường trở về nước, thì xảy ra vụ việc đáng xấu hổ này. Vụ việc xảy ra ở khu mua sắm ở Zurich, Thụy Sỹ. Qua máy quay giám sát, người ta đã phát hiện hai du khách Việt bóc nhãn, thẻ giá của 3 chiếc kính có trị giá 300 euro/chiếc và đem ra khỏi cửa hàng. Cảnh sát nhận được thông báo từ cửa hàng và đã nhanh chóng bắt hai vị khách này...
- Chắc có lẽ hai vị này thấy chiếc kính đẹp quá, lại không có tiền nên mới nảy sinh lòng tham...Em nói thế có đúng không bác?
- Chú lại còn bào chữa cho họ. Theo hướng dẫn viên của đoàn, hai vị này có rất nhiều tiền là đằng khác. Họ từng khai gian thuế để được hoàn thuế ở sân bay Zurich và bị phát hiện...
- Thế đúng họ là kẻ xấu rồi. Bởi vậy, chuyện họ lấy cắp cũng không có gì lạ!
- Chuyện trộm cắp đúng là không có gì lạ, nhưng trộm cắp ở nước người lại là câu chuyện khác...
- Khác ở chỗ nào hở bác?
- Chú còn phải hỏi!. Làm nhục quốc thể, làm ô uế người dân đất Việt chứ sao! Chú lên mạng mà xem phản ứng của dân ta về chuyện này như thế nào, khắc rõ!
- Thôi thì bác nói luôn đi.
- Cộng đồng phản ứng ghê lắm. Họ bảo, tính tắt mắt là thói quen của một thứ văn hóa thấp kém chứ không phải do nghèo khó. Phải nêu rõ tên, địa chỉ, hình ảnh của những "con sâu làm rầu nồi canh" này lên các trang báo. Không thể bao che, dung túng cho những kẻ vô văn hóa và đáng xấu hổ này! Họ còn bảo, đất nước chúng ta còn có những người như thế thì biết bao giờ mới mở mày, mở mặt với thế giới?
- Vậy thì đúng rồi. Xấu hổ...xấu hổ quá! Nhưng em nghĩ, để không xảy ra chuyện này mình phải làm nhiều chuyện khác nữa kia!
- Chú nói thử coi, làm những chuyện gì?
- Em nghĩ, giống như một câu chuyện có thật ở Nga: Một đứa trẻ nói dối mẹ là đã làm xong bài tập để được đi chơi. Khi cậu bé về, mẹ cậu bé hỏi bài tập đâu để mẹ kiểm tra thì cậu bé thừa nhận mình đã nói dối. Bà mẹ đã phạt nặng cậu bé và đưa con đến viện tâm lý để điều trị 1 tuần".
- Anh hiểu rồi! Chú nói phải. Chỉ có vấn đề về tâm lý mới dối trá và để thành người không làm những chuyện đáng xấu hổ phải được dạy dỗ từ bé. Hoan hô chú!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Tin khác
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước
Bình luận 11/02/2024 06:46
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân
Bình luận 11/02/2024 06:42
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!
Bình luận 03/02/2024 07:44