Thật đáng mừng!
Hãy thức tỉnh lương tri! | |
Phá nát đời hoa |
- Lại không mừng ư bác, Thủ tướng vừa có công điện chỉ đạo kiểm soát và xử lý nghiêm các tiêu cực trong hoạt động vận tải như chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định trong dịp tết.
- Vậy thì đáng mừng lắm. Nhưng tớ vẫn sợ “trên nói dưới không nghe”. Xe cộ dịp tết, chú tính kiểm soát đâu phải dễ.
- Thì em biết thế, nhưng lần này Thủ tướng đã phải ra công điện thì “không phải vừa đâu”. Chẳng nhẽ không có kỷ cương, phép nước.
- Theo tớ nhớ thì năm nào cũng quyết tâm siết chặt mà hành khách vẫn khổ. Xe 45 chỗ vẫn nhồi trên 100 người. Giá vé không được tăng nhưng vẫn gấp đôi… Tết đấy, có đi thì đi.
- Em hiểu. Ngày tết ai cũng muốn về nhà sum họp, khổ thế chứ khổ nữa vẫn phải chấp nhận.
- Đấy, tớ lo là lo cái chấp nhận ấy. Ai lại chấp nhận cả nằm trong khoang hành lý, chấp nhận nguy hiểm để tự mình hành mình.
- Vậy mới khổ. Nếu như có lời khuyên “hãy là hành khách thông minh” như kiểu “người tiêu dùng thông minh” thì đâu nên nỗi.
- Chẳng khuyên được, chú tính nhu cầu về quê ăn tết thì nhiều mà phương tiện lại ít, khổ thế chứ khổ nữa vẫn phải đi.
- Bác nói vậy cũng có lý, nhưng em vẫn thấy dân mình hình như quên khái niệm chờ đợi. Đường tắc cứ phải len lên; lên máy bay (thậm chí lên xe dẫn ra máy bay) cũng len lên. Rồi thảm họa tại công viên nước ngày nào cũng bởi len lên. Thành ra chỉ về quê chuyến sau, chậm thêm vài giờ cũng không đành, vì thế nhồi thì nhồi, miễn là len được vào xe.
- Thì “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên”.
- Còn tại một bên nữa. Chính vì bên này mà em thấy mừng với cái công điện của Thủ tướng.
- Lại còn bên thứ ba nữa à? Bên nào vậy, chú nói xem.
- Bên quản lý, siết chặt đấy. Bác tính cấm xe nhồi nhét mà dọc đường CSGT liên tục kiểm tra lại không phát hiện?
- Ôi dào, chuyện đó nói mãi rồi. Dừng xe kiểm tra mà chẳng lên xe, chỉ kiểm tra cái “giấy” của phụ xe thì sao mà ngăn được.
- Còn nữa, cấm lòng vòng đón khách mà ra khỏi bến vài trăm mét cứ dền dứ, chềnh ềnh giữa đường, cản trở giao thông ngay trước mặt lực lượng chức năng mà chẳng thấy ai xử lý, cứ như xe tàng hình vậy.
- Chuyện này cũng nói mãi rồi, “nó đi chậm chứ có đón khách đâu mà bắt được”.
- Đấy, tất cả những hiện tượng ấy, nếu thực hiện nghiêm theo tinh thần công điện sẽ là răm rắp. Lại không đáng mừng sao?!
- Thế còn cái sợ của tớ “trên nói dưới không nghe” thì sao?
- Em tin năm nay chuyện này sẽ được siết chặt.
- Vậy tớ cũng tin dân mình sẽ là “hành khách thông minh”, đừng đày đọa mình trước khi bị nhà xe đầy đọa.
- Ráp hai điều kiện cần và đủ của em và bác sẽ …
- …Thật đáng mừng. Đúng không?
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38